MiniStop - Đinh Tiên Hoàng

- - Sinh viênGia đìnhGiới văn phòng
41 - 43 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Đang cập nhật
Cả ngày
10.000đ - 200.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.5 / 5

5
20%
1
4
140%
7
3
0%
0
2
0%
0
1
40%
2
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng

Bình luận của người dùng
pebap_lovely
Nov 22, 2019
     
MiniStop -***
Ministop này nằm đối diện đài truyền hình có chỗ ngồi trên lầu hơi bị rộng rãi lun á. Nhóm mình thỉnh thoảng vẫn vào đây họp team. Mấy buổi tối muộn sau 22h mấy quán cafe đóng cửa mà ko biết đi đâu thì ghé mấy chỗ này cũng hợp lý nè. Cũng may mọi người đều giữ yên tĩnh rất tốt. Mình đến mấy lần rồi thấy bảo vệ cũng trông xe kĩ lắm chứ ko lơ là như những chỗ khác. Mình chọn Trà vải ngon ghê uống đã khát. Mà 2 3 hớp là hết ahuhu thôi rẻ mà nên vậy cũng được.

lethihongnhung23
Aug 27, 2017
     
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng
Mình không hay viết review về cửa hàng tiện lợi. Nhưng lần này thì khác Vì ở đây có một không gian ngồi toẹt vời. Mình rất thích. Không gian ngồi trên lầu rất thoải mái có tủ sách, báo, tạp chí để đọc nữa. Không khí không hề lạnh ngắt nhue những cửa hàng tiện lợi khác. Đặc biệt là ngồi tám chuyện rùi đói xuống mua đồ ăn tha hồ lựa chọn mà giá cả lại rẻ hơn nhiều so với ngồi ở mấy quán coffee. Sẽ ghé lại thường xuyên vì mức độ tiện lợi ở đây. Nước uống + đồ ăn giá cả quá ok với sinh viên

01627353626
Oct 25, 2017
     
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng
Ơn trời có cái ministop cạnh trường, làm đỡ khốn khổ cái đứa ham ăn này với cái khu trung tâm q1 chả có gì ăn uống )). Chi nhánh ở đây rộng rãi, có tầng, và cực kì đông, 2 trường đại học và khu vực xung quanh đổ vào mà :)) Dạo này kem dưa lưới đang khuyến mãi còn 6k đó mấy bạn, ăn liền giải nhiệt (thanh niên ngày nào cũng ăn 1 cây, sắp tiểu đường gòi, làm màu chộp hình về review cho dzuj ]])

heoomon
May 24, 2020
     
Không gian rộng, sạch sẽ.
Mình đến Ministop vào khoảng hơn 20 giờ tối. Hôm đó mình và bạn vừa đi học về, chợt nhận ra hai đứa vô cùng đói bụng và thèm một món gì đó nóng hổi. Vừa lúc đi ngang Ministop nên ghé vào ăn luôn. Đi lượn lờ mấy vòng lựa đồ ăn, cuối cùng 2 đứa quyết định ăn lẩu Oden. Thật ra đây là lần đầu mình thử lẩu Oden ở Ministop. Mấy lần trước toàn ăn Oden ở Aeon í! Lúc mình gọi món thì chỉ còn 2 cây xiên ăn trong lẩu thôi, nhưng chị nhân viên thật nhiệt tình, chị hỏi mình và bạn đợi khoảng 15 phút, chị sẽ nấu mấy cây mới luôn! Thế là mình kêu thỏa thích món mình thích. Mấy cái viên ở đây ăn ngon cực, thơm cực. Chị nấu ăn rất vừa luôn. Vị lẩu theo mình cảm nhận thì có vị ngọt và chua hơn lẩu ở Aeon, cũng như ít cay hơn. Có lẽ mình thích vị lẩu ở đây hơn. Không gian quán rộng rãi, thoải mái, khá sạch sẽ.

vinhhuy.1701
Nov 13, 2017
     
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng
• Có cái ministop đối diện trường nên cũng tiện (ĐH KHXH & NV). ???????? • Ministop chi nhánh này khá rộng và bán đa dạng nhiều sản phẩm. • Giờ trưa thì đặc biệt đông khách, có những nhân viên tính tiền hoặc là làm lẩu không được nhanh tay cho lắm nên đợi hơi lâu. • Trên lầu chỗ ngồi rất nhiều, nhưng vì đối diện Nhân Văn và cạnh Khoa Dược nên lúc nào cũng trong tình trạng full chỗ. May mắn lắm thì mới có chỗ ngồi lại ???? (trừ những ngày nghĩ, hay tối tối tối thì còn thoải mái) nên ở đây thích hợp mua xong và mang về trường sử dụng hơn.

rubby2309
Jun 08, 2017
     
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng
Ko gian rộng rãi phù hợp với hs-sv.Hàng hoa đa dạng.đằng trước có chỗ gửi xe free.giá cả phù hợp,đồ ăn khá ngon.có trà sữa với trà đào nữa.

blackday_ngaytanthe
Aug 01, 2017
     
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng
Mình hay cắm rễ ở đây, vị trí tốt, cạnh khoa Dược YDS. Gửi xe: bảo vệ thờ ơ, khách tới giương mắt nhìn, lúc thì ngồi im luôn, lúc thì lững thững tới đưa vé, lúc thì mình tới tận nơi lấy vé thì lưỡng lự rồi kêu "hết vé rồi", mà đa phần là không thấy vé xe. Ngồi trong mà cứ lo cái xe ấy. Nhân viên: mình hay đi ca tối nên gặp mãi một (vài) bạn. Có lần bạn đó nhắc mình "1:00 AM cửa hàng dọn dẹp", xong mình ngớ mặt ra hỏi, "1:00 AM sao hả bạn?", cũng chịu khó nhắc lại, mà mình thì không hiểu ý. Tới 1:00 AM sáng tới nhắc khách về, trong khi những ministop khác chừa lại bàn khách ngồi, dọn xung quanh, thì đây lên nhắc khách về những 2 lần. Từ đó mình ko cắm khuya ở đây nữa, cửa hàng tiện lợi 24h mà vậy thì chịu rồi. Không gian: rộng, có nguyên quầy sách cho sinh viên học. Có WC nhưng không sạch lắm, có lần bồn rửa tay bị hư, khá là dơ. Đa số sinh viên khoa Dược tụ tập, mà nhiều nhóm ồn không tả, ngồi cười hô hố không cho ai học. Tối tối mới yên tĩnh được. Máy lạnh mở ở mức vừa phải, mà ngồi lâu gần máy lạnh thì quéo đó.

huongthuy080497
May 25, 2017
     
MiniStop - Đinh Tiên Hoàng
Giá đồ ăn không rẻ tí nào,nhưng có thể chấp nhận được. Kem ngon nè,8 nghìn mix 2 vị, mình thích matcha nên ăn loại này yêu luôn????Trà sửa matcha vị bt,sẽ k thử lại Cơm chiên ngon lắm luôn,phần 28k,lúc đầu k nhìn mà mua,tưởng cơm chiên cá mặn,ăn mãi k thấy cá mặn đâu hết mới biết cơm hải sản????nên thử loại này nha k hối hận đâu và nhớ xin thêm bịt tương cà + tương ớt ăn cho ngon nha!chớ nước tương kèm theo dở ẹc à. Phần Oden nước lẩu bình thường, cá nhân mình thấy k ngon bằng lẩu 1 người bên Family và giá xiên que trong lẩu cũng mắc hơn nữa. Salad đã ăn 2 lần loại này,lần sau sẽ thử loại khác. Những lúc muốn dùng wifi hay kiếm chỗ ngồi thư giản,học bài thì đây cũng là một lựa chọn lí tưởng????

quynh258
Jun 27, 2019
     
Dịch vụ tồi tệ
Dịch vụ tồi tệ một cách không thể chấp nhận được. Hôm 27 tháng 6 tối khoảng 10:30 tối mình ghé Ministop, nhân viên phục vụ là nhân viên tên TRẦN SANG. Không những không nhìn khách mà còn lớn tiếng chửi thề nói tục trong lúc phục vụ, ngay cả khi trước mặt là khách nữ (nói chuyện với bạn cùng làm rất tục, ngay cả lúc tính tiền cho khách), dằn khay, giá đựng đồ rầm rầm, QUĂNG đồ lên quầy, mặt mày thì sầm sầm như muốn đánh khách luôn. Sau đó mình lên lầu dùng đồ ăn vẫn thấy bạn này chửi thề rất lớn tiếng, nội dung là chửi khách khác, nói lớn d* l*n này nọ từ tầng 2 còn nghe thấy, trong khi trong tiệm cũng có khoảng 10 khách chứ không phải là không có ai. Nói chung là chuỗi cửa hàng quốc tế lớn đến đâu mà đào tạo nhân viên thì kiểu gì cũng mất khách thôi. Sẽ không bao giờ quay lại.

teresa.thmau.97
Sep 07, 2018
     
Nhân viên bảo vệ mất nết. Quá tệ
Lần đầu tiên ghé. Tính vào ngồi 1 xíu để viết hồ sơ. Tuy nhiên lần đầu cũng như là lần cuối. Ấn tượng quá tệ, một cửa hàng mang thương hiệu Nhật mà đi tuyển một bảo vệ xem thường người khác như vậy. Mình với bạn mình vào, vừa dựng xe thì mình xuống đi lại cửa trước. Bạn mình dựng xe xong thì quên lấy thẻ xe xong mình nhắc lại lấy thẻ xe thì ông bảo vệ trẻ làm toáng lên, bảo đi đi mất xe kệ mày. Xong bạn mình hỏi cái chú già già là có cần thẻ xe không chú ( vì mình đi 2 3 chỗ rồi đều không cần thẻ xe) trong khi chú bảo nhẹ nhàng là lần sau nhớ lấy thẻ xe nha thì ông trẻ kéo chú đó lại rồi lại làm toáng lên bảo không có đi đi không có, đi vào đi, hồi đừng hỏi vì sao mất xe. Tụi mình đã lịch sự lắm rồi còn cái thái độ như kiểu bố thiên hạ vậy đó. Mình đi biết bao nhiên cửa hàng, các chú bằng tuổi bố mình cũng cúi chào khách hàng dù đó có là học sinh và mình vẫn cúi chào cảm ơn chú. Vậy mà mang tiếng một cửa hàng mang thương hiệu Nhật Bản thì cái cơ bản nhất cũng không làm được. Còn nữa lúc tụi mình đi ra cũng chửi tục các kiểu rồi còn nói nhỏ may chưa mất xe nha mày. Mình đứng gần nghe thấy mình tính nói thẳng luôn mà bạn mình kéo lại nói thôi bỏ đi. Hỏi các bạn trong tình huống đó các bạn có thấy ức chế không?

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm