Mình mới mua kem milo ăn ngon gê. 10k /cây. Lột ra nhìn nghèo nàn phát chán nghĩ dở . Ai ngờ ko dở chút nào.
Mấy em nhân viên dễ thương còn sinh viên nên bán hơi chậm.. mà nhiệt tình .
Chưa từng thấy ở cửa hàng nào có thái độ phục vụ kém như vậy. Ở đây có một chị nhân viên phục vụ rất rất tệ. Mọi người còn lại thì ổn. Khách nghe không rõ hỏi lại thì trả lời quát tháo. Ăn nói to tiếng. Chẳng ra làm sao. Đề nghị xem lại.
Quán ruột từ hồi nhà ko bắt đc Wi-Fi nữa, cứ chiều chiều lê mông ra đây ngồi 5 7 tiếng.
Chỗ để xe bên hông quán, có anh bảo vệ dắt xe cho, thẻ xe đàng hoàng.
Không gian: cũng rộng, ngồi được tầm 20 người, nhưng ít chỗ cắm sạc quá, mình hay vác lap theo mà giờ trưa khách đông, thỉnh thoảng ngồi ghép, có vài ổ điện nên phải thay phiên người này sạc điện thoại xong mình mới xin cắm laptop được.
Phòng vệ sinh: tạm ổn, không dơ, thiếu giấy, có xà bông, bồn rửa tay đàng hoàng.
Nhân viên: thân thiện, tươi cười với khách. Lâu lâu bắt chuyện tào lao nói vui vui như quả bóng rổ mình mua ở đâu này. Lắm lúc dụ khách món mới nữa.
Như hình là món Sushi lươn mới ra, 34,000 VNĐ giảm giá còn 31,000 VNĐ. Ban đầu nghe lương nó ngon ngon, nhưng vị mình ăn như cá ấy, kì lắm. Nước chấm không biết là gì nhưng nó ngọt ngọt. Cơm thì cuộn chung với của cải trắng với gì mà ăn cũng ngọt vị giấm lắm, kì kì. Túm váy là món này không ngon, mà mắc, đừng nên ăn. Lươn ăn còn xương nữa, thề, giống xương cá y chang.
Quay lại dài dài, máy lạnh phà phà, nhân viên thân thiện.
Nói chuyện với khách không khác gì đuổi về. Chưa mua được gì thì bắt khách đứng đợi trước cửa đợi khô sàn rồi mới được vô mua hàng. Vô mua bằng tiền chứ đâu có ngửa tay ra xin đâu mà nhân viên nói câu "ok, không mua cũng được". Lần nào đi học về cũng ghé, giờ thì bye luôn nhe không có lần sau nữa :))