Mình thích ở đây vì nó có món bánh bao trà xanh khá ngon. Bánh này thì giá là 8k một cái ăn cũng được. Bánh thơm mùi trà xanh. Lẩu ly ở đây ăn được nhưng có điều giá cao hơn so với bên family
VỊ TRÍ :
Cửa hàng nằm ở vị trí rất đẹp,ngay gần các trường học Ngô Tất Tố,Hàn Thuyên.Đây là chi nhánh mini stop đầu tiên mình biết đến và cũng ấn tượng nhất
KHÔNG GIAN:
Mình thích không gian ở đây,rộng rãi ,có nhiều ổ điện tiện lợi cho việc học hành.Học sinh ở chi nhánh này cũng lịch sự hơn bên Nguyễn Đình Chiểu nên không ồn ào.
MÓN ĂN :
Hồi đó mình đi có kem rồi nước trà xanh siêu siêu ngon,ngon hơn một số tiệm lớn nữa mà lại rẻ.Kem béo ngậy,trà xanh đắng rõ vị nhưng pha lại rất vừa ,không quá ngọt hay quá đắng.Đây cũng là một trong những lý do minh thích mini stop .Tuy nhiên vài tháng sau lại hết bán trà xanh,chỉ còn vani ,socola không gon bằng.Ngoài ra có cơm đồ ăn các thứ cũng ngon lắm
PHỤC VỤ
Chào hỏi nhiệt tình,lịch sự .Mình đi nhiều lần rồi thấy có lúc phục vụ tươi cười vui vẻ ,lúc không
GIÁ CẢ
Quá rẻ và ngon so với chất lượng.Nhân viên nói mini stop có lâu rồi ,chỉ sau shop n go ,7 năm r mà không dc nổi tiếng lắm .Bây giờ biết rồi thì mình chỉ thích Mini stop <3
Ministop mình thích nhất là kem, mỗi mùa lại có một loại kem khác nhau và đều ngon . Chỉ cần 8k là bạn đã có ly kem giải nhiệt và chỗ ngồi lướt mạng rồi:)) Đợt trước mình đi là vị dưa hấu với socola đen, đợt này hình như mới đổi qua phô mai rồi.
Bạn nhân viên dễ thương, cho quá trời kem ăn no luôn.
Về vấn đề an ninh, Ministop giờ k có bảo vệ, mất xe nhiều lắm. Đi bộ đến Ministop thì k sao chứ đi xe thì phải ngồi dưới nhà trông hoặc nên có khoá riêng khoá lại, gần Tết ăn cắp xe nhan nhản sợ lắm:((
Không gian:
-Cũng rộng rãi nhưng gần trường cấp hai học sinh nhiều và quá vô ý thức,quẳng rác đầy bàn và dưới sàn nhà:(( bàn ghế bị đẩylung tung rất lộn xộn đến mức MS phải dán bảng "không di dời ghế "trong khi các chi nhánh khác k có"
Chỗ gửi xe ở đây hẹp,nhiều khi khách đông phải đẩy xe bên kia đường.
Món ăn:
-Có món kem mới là Houjicha trà gạo rang vị trà khá đậm và lạ ,8k/1 hũ.Ngoài ra mua bút ,nước linh tinh ,giá k khác mấy tiệm tạp hoá,cùng lắm chỉ đắt hơn 2,3k lại được chỗ ngồi
Phục vụ:
-nhân viên chào hỏi lịch sự.
Máy lạnh ở đây hoạt động hơi bị tốt ,lạnh teo!!Wifi cũng khá mạnh.
Thường xuyên ghé đây mua đồ ăn vặt.
- pudding trà xanh ăn khá ngon, thơm mua trà, pudding cũng khá chắc không quá mềm.
- mỳ modern: món ăn quen thuộc nè.
- nước halo halo peach: tuy là đá bào thôi nhưng khá ngon, có lớp kem siêu béo, có thạch nữa nè, uống chơi chơi cũng vui.
- cơm rong biển làm sẵn, 29k, nv hâm trong lò viba, ăn cũng được.
- cơm nắm gà teyaki, gà nướng phô mai cũng khá ngon, nhân hơi ít.
- bánh bao ăn cũng ổn, vị khá ngon, thịt không mỡ.
- bịch bắp caramel ăn quá ngọt, ngọt không tả
Gần trường mình học với cũng nằm trên đường đi làm về nên tấp vào cũng tiện. Không gian rộng rãi, nhân viên Mns lúc nào vào cũng thấy vui vẻ l, nhiệt tình. Ở đây khổ cái là không có chỗ để xe. Đi đến nơi thì bảo vệ bảo hết chỗ gửi xe rồi nên k nhận khách, không thi qua trường học đối diện gửi xe.
Nhân viên ok, chỉ không thích ở chỗ gửi xe thôi.
Mình là học sinh nên cũng rất thường xuyên vào quán này giá cả ở đây không quá mắt và các nhân viên ở đây từ bảo vệ cho đến nhân viên rất là thân thiện các bạn chỉ cần mua 1 chai nước hay 1 ly mì đi nữa thì các bạn cũng có thể ngồi ở đây vừa ăn vừa thữ giãn