Thèm kem mà không muốn vô chỗ nào mắc tại ăn nãy giờ muốn cháy túi rồi ???? nên ghé ministop cho rồi
Có 3 vị thôi nha bà con nhưng chung quy cũng chỉ vani và đào
Mùi vani khá đậm, lúc mình ghé thì kem hơi chảy rồi nhưng vẫn ổn để qua cơn thèm ????
Mình thích thiết kế ly của ministop lắm luôn vì nhìn rất thanh lịch
Ai thèm kem mà cháy túi thì ghé nghen
Ra đây ăn sáng, ministop nào cũng có chú bảo vệ giữ xe dễ thương ghê. Nay buồn ngủ mua thử cafe birdy má ơi nó dở, cơm cuộn 14k thần thánh vẫn ngon như ngày nào. Trên lầu có chỗ ngồi đi buổi sáng không đông mấy còn buổi trưa học sinh ra là không có chỗ ngồi luôn nha.
Ở đây gần trung tâm Q1 nên đông hơn hẳn phần lớn đối tượng là sinh viên học sinh thì nhiều
wifi ở đây khá là mạnh, rất nhiều khách truy cập nhưng vẫn oki
Nếu có dịp ghé ngang khu này nhất định mình sẽ quay lại ^^
Cửa hàng nằm ngay mặt tiền đường Cống Quỳnh, từ hướng NTMK chạy thẳng lên nằm bên tay trái.
Mini Stop ở đây có 2 lầu nên dù bề ngang khá hẹp nhưng vẫn có chỗ ngồi thoải mái. Sức chứa lớn hơn Mini Stop bên D2
Không gian sạch sẽ, nhân viên dễ thương
Lần đầu đến và thực sự thất vọng nặng nề. Mính cũng từng đi ngang quán náy nhiều lần lắm rồi nhưng thật sự đến đây làm mình thất vọng lắm luôn. Đầu tiên thì là mính order món tiếp theo đó là mình tính tiền và rồi mình mang thức ăn lên lầu. Thực sự nó nóng đến nỗi còn hơn ở ngoài đường 30 40 chục độ. Ngồi ăn mà cái tay quạt không yên luon. Thiệt bức xúc ghê mà nhân viên cứ chạy lên chạy xuống nói nóng quá mà chẳng 1 ai bật lên hết á
Vị trí: cực kì dễ tìm, nằm ngoài mặt tiền đường Cống Quỳnh, đối diện trường cấp 2 Chu Văn An của mình :))
Không gian: thoáng mát, có 1 tầng lầu để mọi người có thể ngồi lại ăn tại chỗ, nhưng chủ yếu là take away nên chỗ ngồi cũng có giới hạn lắm nha, có toilet đàng hoàng, wifi mạnh..cực kì mạnh luôn ah :))))))
Nhân viên: thân thiện, dễ thương, bảo vệ, giữ xe cũng zui zẻ, cực kì nhiệt tình luôn, ah..đến đây không được chụp hình lung tung nha, mình vừa giơ ĐT lên đã bị nhắc nhở nên không chụp được nhiều ở tầng trệt, chỉ chụp được tầng lầu - khu mọi người ăn uống tại chỗ thôi
Món ăn: không thể so sánh với các chỗ cao cấp khác đâu nha, cửa hàng tiện lợi nên chỉ cứu đói và thay đổi không khí xíu thôi, tuy nhiên món lẩu Oden khá okie, ăn lạ miệng, nhưng có vài loại topping có trong menu vậy mà vẫn chưa có ở ngoài :(
View quán rộng rãi, thoải mái, mát mẻ riêng thái độ nhân viên phải nói cực kì tệ không có từ nào hay bít mực nào diễn tả đuợc. Đặc biệt mình là nguời cực kì dễ tính mà còn không chấp nhận đuợc 1 lần đến rồi ra đi mãi mãi!
Nhân viên thái độ kì cục , bán hàng thối tiền thiếu phải đợi khách nhắc . Khách đang ngồi thì lên dọn dẹp cười đùa ầm ĩ , bàn ghế sắt mà kéo đẩy ầm ầm như kiểu muốn tiếng càng to càng tốt . Khách hỏi về việc mua hàng thì mặt mày đang tươi tắn bỗng dưng đanh lại , không chỉ 1 người mà tới 2, 3 người .