Nhân viên ở đây đông mà ồn ào quá, mình đến lúc hơi 9g sáng 4,5 nhân viên đứng tụ lại nc ồn ào cả quán.
Siêu thị rộng rãi, hàng hoá đa dạng.
Pass wifi: iloveministop :))))
Ministop những chi nhánh khác mình chưa đi hết nhưng hầu hết chi nhánh nào cũng gắn điều hòa, có mỗi ministop ở q9 là không có điều hòa :(((
Nhưng bù lại gần trường học, nhân viên phục vụ vũng khá ổn
Ở đây mình thích mỗi kem đào ????vì vị không quá ngọt gắt và mùi thì thơm béo nữa
Lâu lâu có chương trình giảm giá từ 8k/1 cây còn 6k/1 cây í chứ ????
Giữa trưa nắng nóng vào uống 1 ly nước trong mini stop. Vừa bước vào là thấy hơi máy lạnh phà ra mát rượi, như được sống lại vậy. Nhân viên rất thân thiên, vừa vào đã chào hỏi hướng dẫn nhiệt tình. Mình uống 1 ly nước ngọt rồi ngồi tránh nóng tới 2 giờ chiều mới về mà bạn nhân viên vẫn rất dễ thương. Quán vắng khách không có ai nên rất yên tĩnh, mở nhạc nhẹ rất dễ chịu làm mình buồn ngủ quá trời. Tốn có mấy ngàn mà được tránh nóng lại được nghe nhạc nữa
Sau vài ngày sửa chữa, Mini Stop đã thay đổi cửa hàng kết hợp với Aeon Mall. Sắp xếp lại cách bố trí hàng hóa, trông diện tích cửa hàng rộng rãi, thoáng mát hơn, đẹp hơn nữa. Lâu lâu lại thấy có món mới. Lần này có món gà Kara-age. Mấy món của Mini Stop hay pha bột nhỉ? Món này với Kariman ăn thấy toàn bột. Món mới như chả gà á. Hơn nữa, không biết do nhân viên hay chủ trương của shop mà kem tươi tự nhiên bị loãng. Mình vô cùng thích kem vì nó đặc, thấy thế này thật thất vọng quá.
Được cái ở đây hay giảm giá.
Ở đây thấy đặc trưng nhất có vẻ là kem tươi. Kem ngon, đặc chứ không mềm, lại nhiều, ăn rất đã <3 Thay đổi mùi theo 3-4 tháng gì đó và mình thấy ngon nhất vẫn là sô cô la (lần này đang trong đợt hương phô mai). Tuy nhiên, xúc xích hồ lô với bánh mochi thì không được ngon, đặc biệt là bánh mochi. Theo mình biết thì mochi phải là kiểu bánh bao chỉ, dẻo dẻo, chứ không phải kiểu bánh tiêu như ở đây. Vỏ lăn đường bột quá ngọt; nhân không đầy mà chỉ có 1 cục trơ trọi, bảo là trà xanh mà ăn như vị đậu xanh :| Còn xúc xích ăn tạm được, có vị tựa như lạp xưởng, mà mình không thích lạp xưởng lắm :'( Không gian hơi nhỏ nhưng vẫn có chỗ ngồi.
Là khách quen ở đây luôn, mình rất hay qua đây mua đồ, thứ 1 là vì nhà mình gần đó, thứ 2 là mình thích thái độ của nhân viên ở đấy, vui vẻ, mình đến suốt đến nỗi nhân viên quen mặt, mình cũng thích ac ở đấy luôn.kkk :3
Không có chỗ ngồi giống circle K nhưng nhân viên thân thiện. Ra vào đều chào hỏi khách. Bảo vệ cũng ok. Có nhiều loại đồ ăn nhanh tiện lợi và hay có khuyến mãi. 1 điểm dừng chân cho 1 bữa ăn vội vàng.
Mình mới từ Đà nẵng vào lại Sài gòn, SG nóng quá, nên mình ghé đây nghĩ chân. Nhưng vào ngay lúc cúp điện, ui ui....
Tớ tưởng vào đây sẽ mua nước ngọt uống, nhưng bất ngờ bây giờ quán còn mở thêm mấy món ăn vặt nhìn ngon mắt lắm. Mình khát nước nên chỉ gọi có trà sữa thôi. Uống ngon. Chỗ lý tưởng cho việc nghĩ chân ngắn
Nhân viên thì rất ổn nhưng đối với chị nv lever cao kia thì mình cực kì rất ghét.nói chuyện thì ồn ào ảnh hưởng tới khách hàng.thái độ thì rất ghét.hay chửi nv trước mặt khách rất nhiều lần.hay chửi nv k biết chào khách nhưng bả cũng có bh chào đâu.lần nào vô cũng nghe toàn giọng bả chửi r nói chuyện ồn ào ảnh hưởng người khác.lever cao mà thái độ k bằng đứa nhỏ 3 tuổi
Mình đang cần sử dụng internet,vào mua thức ăn rồi định lên lầu vào mạng một tí. MÌnh mua thức ăn xong chỉ xin một cái bọc để bỏ thức ăn vào, vậy mà bạn nữ này lại nói với vẻ khó chịu "bạn ăn ở đây mà còn xin bọc, tốn 1 cái bọc"
Phải nói là mình cũng bó tay lun, cái bọc thiệt là "mắc" lắm hay sao????