MiniStop - 7A/7 Thành Thái

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
7A/7 Thành Thái, P. 14, Quận 10, TP. HCM
Đang cập nhật
01:00 - 23:59
5.000đ - 200.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.5 / 5

5
0%
0
4
0%
0
3
20%
1
2
20%
1
1
0%
0
MiniStop - 7A/7 Thành Thái

Bình luận của người dùng
nhunguyen.doremon92
Dec 19, 2017
     
Thái độ bảo vệ quá tệ
Bảo vệ của ministop đã từng được training? Hôm nay, vừa mới sáng bước ra đường thôi, và người đầu tiên mình gặp chính là bảo vệ của ministop khiến mình cực kỳ không hài lòng nổi! Mình hoàn toàn không muốn comment một chút nào về ministop, vì trước giờ mình chưa gặp ai đến nổi kỳ cục quá sức tưởng tượng ở ministop cả, kể cả nhân viên, mình rất hài lòng vì các bạn đều rất nice (ở các chi nhánh mình gặp) nhưng bảo vệ lần này thì không. Mình đến mua mang đi, thường gặp các anh/bạn nhân viên trẻ thì quen mặt rồi do mình mua ở ministop rất nhiều lần, vì bên trong có 3 chiếc xe nên mình vẫn cho xe lên lề và đậu ở hàng ngoài. Chú bảo vệ không hiểu sao có thể chỉ trỏ, thái độ rất thô lỗ, nếu không muốn nói là xấc xược, chỉ trỏ rất bực mình, như kiểu chủ nhà chứ ko phải bảo vệ cửa hàng, còn "uầy, ây", coi khách hàng không ra gì cả. Sau đó khi mình dắt xe lên (vì chỗ đó đã chật sẵn rồi), xe mình bị đổ ngã, bảo vệ thì lườm nguýt và không hề ra đỡ xe. Lúc mình vào ko thấy nv đâu, phải gọi to mới có người ra, tính hỏi em nhân viên đó chú này tên gì, ở đâu ra? Không biết đã qua training hay gì chưa? Hay lương thấp quá nên vậy hả shop? (mình ko muốn nói đến câu cuối này đâu nhé) thì thấy có khách tới, chú ấy giả vờ ra xếp xe này nọ dữ dội lắm trong khi lúc mình tới thì ko hề thấy luôn. Thử hỏi một người chỉ mua về mà tốn thời gian và gặp âm binh vậy người ta còn muốn ở lại hay ghé lại ministop thêm lần nào nữa không? Chi nhánh mình nói đến là MiniStop 7A Thành Thái, không thể có người văn minh hơn được nữa. Nhân viên rất dễ thương, nhưng bảo vệ như này, và ko chỉ mỗi chi nhánh này thì nên coi lại.

doanminhnam
Apr 03, 2018
     
Tàm tạm
Bữa đi về khuya mà đói quá nên ghé đây mua đồ ăn khuya, lúc đầu mình tính ăn mì gói nhưng nhớ ra phải đun nước nên lười. Vô quầy nhớ có xiên que vs nước lẩu nên ngâm cứu một lúc rồi gọi. Mình chọn 2 viên cá hồi, 1 viên xúc xích bạch tuột, 1 gói bún tươi 4k, nước lẩu free, có ly giấy mang về, hết tổng 24k. Món làm sẵn nên xong cũng nhanh. Nước lẩu ngon nhưng bảo đảm rất cay, cá viên được, viên to nên 5k cũng tạm gọi là đáng tiền. Xúc xích bạch tuột là khoảng 1/3 cây xúc xích bọc bột, có đuôi nhìn như con bạch tuột thôi. Nhìn chung cũng ko quá đắt, khu bàn ghế ngồi ngoài nên hơi bất tiện vì nóng, có sẵn quạt. Nhân viên tạm, cũng ko thân thiện lắm, khách tới cứ thấy lo làm gì ko thôi nhưng mà cũng tương đối dễ hỏi.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm