Ghé vào mua mask nén cơ mà không có thế mới buồn chứ lị. Mới lượn lờ tầng 1 thấy khá là nhiều đồ, đủ các thể loại từ mĩ phẩm, nước hoa, cho đến đồ dùng gia đinh rất tiện lơi. Khu trong còn có quầy đồ lót kute và cả dép đi trong nhà nữa. Tông hồng trắng chủ đạo nhìn rất yêu. Nhân viên cũng nice, giá cả hỏi thử có phần hợp lý, mà khách đến mua hàng đông phết nè.
Miniso về Việt Nam cái mình cũng háo hức ghé mua xem có gì không.
Chỗ cửa hàng này ở Thái Hà lần nào đi qua mình cũng thấy xếp hàng, nhắm hôm hơi vắng buổi trưa cái mình vô mua, dù lúc sau ra thanh toán lại đông đúc như thường.
Miniso có đủ những thứ mà mình cần từ đồ mỹ phẩm đến đồ gia dụng, đồ phụ kiện máy móc,...Mình bị mê mấy em gối bông nhỏ, bịt mắt dễ thương rồi đám khuyên tai long lanh.
Mình cũng từng xài Miniso mua xách tay từ trước rồi nên lúc về VN thấy giá yêu hơn nên càng thích, mấy món mỹ phẩm như bông tẩy trang, mặt nạ giấy hay máy rửa mặt của Miniso xài thích lắm ấy.
Mặc dù đây toàn hàng made in China cơ mà thiết kế rồi chất lượng mình thấy rất tốt, cũng ngỡ hàng gia dụng Nhật luôn đó!
Vị trí: mặt đường Thái Hà, dễ tìm, dễ nhìn vì cửa hàng khá đông.
Decor: có nhiều tầng, không gian nhỏ và bị bí. Ánh sáng cũng ổn, có tủ để đồ bên ngoài.
Nhân viên: nhiệt tình.
Mình qua đây mua mask giấy nén miniso. Vì là store chính của miniso, ko qua trung gian nên giá rẻ hơn so với việc mua ở các shop mỹ phẩm. Mình mua với giá 85k 100 viên. Mình có khảo giá nhiều nơi thì rẻ nhất cx 100k 100 viên. Mình dùng làm lotion mask, dùng thấy khá ok nhưng mask hơi dày và sợi vải hơi thô. Thôi thì tiền mào của nấy. Bị thích bao bì của miniso, màu hồng cute phết.
*Vị trí:
Cửa hàng này ngay gần công ty mình, đợt mới khai trương làm rộ lên xôn xao cả văn phòng, nên mình cùng mấy đồng nghiệp đi khám phá. Cửa hàng nằm ở mặt đường Thái hà, chỗ đỗ xe thoải mái, có bảo vệ trông và dắt xe cho khách.
* Không gian:
Bọn mình mới chỉ tham quan mỗi tầng 1 thôi, vì đông quá nên cũng chẳng có sức để hỏi xem có còn tầng trên hay không, ở dưới cũng thấy có nhiều mặt hàng lắm rồi.
* Đồ ở Miniso:
Đồ ở miniso thấy đa dạng nhiều loại, từ mỹ phẩm (BB cream, cusion, dưỡng, tẩy trang, son, chì kẻ, phấn kẻ các thứ các thứ...) cho đến mũ, đồ lót, vòng vèo, khuyên tai, khăn, áo, cho đến cả những đồ điện tử phổ biến như tai nghe, sạc pin, ốp điện thoại, đèn led... Nói chung là đa dạng.
* Giá:
Hôm bọn mình đi đúng đợt khai trương, giảm giá 60% nên các mặt hàng đều rẻ lắm. Như cây son cũng chỉ từ 65-85k, hay phấn phủ có 30-40k, rẻ giật mình luôn ấy ạ. BB cream cũng thế.
Mình có mua thử một cây chì kẻ mày 2 đầu (1 đầu kẻ mày, 1 đầu eyeline), 1 thỏi son miniso, 1 lọ nail.
- Kẻ mày nâu: màu lên đẹp, đầu vát rất dễ dùng, độ bám tốt nhưng không quá lì nên tẩy trang cũng dễ ra. eyeline kiểu dạ kẻ thích phết.
- Son miniso (85k): Mùi k thơm lắm, nhưng mềm môi, cảm giác môi ẩm và mướt kiểu nhiều dưỡng, màu cherry lên đẹp.
- Nail: Nhiều màu, có hương thơm dịu dễ chịu ^^!