Bth mình cũng hay ord món bánh tráng cuộn của shop này, nay thấy có KM giảm 50% nên ord 2 bịch. Ta nói thà kêu bán 1 bịch 40k đi còn hơn cắt ra thành 2 bịch rồi chạy KM 50%. KH bây giờ ko***để bị dắt mũi, nếu làm ăn ko có tâm kiểu đó thì thôi khỏi bán, phân biệt rõ giữa chạy chương trình KM kiếm khách với lừa gạt KH trắng trợn nhé. Từ nay bye luôn cái quán này.
Quán chạy KM Thứ 3 đồng giá 10k cho cơm chiên dương châu 60k. Thà quán ghi 10k cho cơm chiên 15k hay quán vẫn bán phần phần 60k nhưng cắt đi 1 nửa thì lúc nhận còn cảm thấy hợp lý. Đằng này lúc nhận chỉ muốn té ngửa, cơm thì ít và KHÔNG CÓ MỘT MIẾNG XÁ XÍU cắt hạt lựu nào, bắp thì có vài hột mà còn cắt ra nữa, cơm vón cục, đậu cũng có vài hột.
Vấn đề là quán nên hiểu lý do để làm khuyến mãi là để nhiều khách biết tới quán mình hơn, nhiều nơi chấp nhận bán lỗ và còn cố gắng bán chất lượng hơn bt cho KM là chuyện bt, mất trước được sau, quan trọng là khách hài lòng và quay lại dù không có KM. Bán như vậy thì ngta có bao giờ dám bỏ tiền mua hộp 60k ko?
Hãy tự xem lại đạo đức kinh doanh nha quán!
Đáng cho 1 sao vì làm việc không có tâm. Nếu đã không muốn khuyến mãi thì đừng tham gia, đã làm khuyến mãi mà làm như quán thì đã quá coi thường khách hàng.
Đúng là thua luôn, mở khuyến mãi cho đã rồi giao cơm thừa còn ít hơn cho pet, thà vậy thì đừng giảm chi cho người ta mua rồi rước bực vào người ????????????????????
Không tin đc vào mắt mình cơm chiên dương châu deal 10k là ntn??? Thề luôn là chưa đc 1 muỗng cơm nữa. Thề là lần sau né xa quán này luôn. Làm ăn láo cá