Cảm thấy thất vọng k hề nhỏ
+ Do mình xui hay sao mà ly người ta thế kia, còn ly của mình chỉ được thế này.. Cũng may lúc cầm trong tay ly sữa tươi chỉ được nửa ly kiềm lòng k được chụp 1 tấm...
+ Quán nhiệt tình rep lại nhưng có vẻ chả ăn nhập gì với những gì mình đã cmt.. Cảm thấy bị hiểu lầm cực nặng, do mình viết quá khó hiểu sao.
+ Vị trí: tiện đường đi chơi 10d + Giá cả: mắc, mình uống khá nhiều quán rồi, từ quán lớn đến quán nhỏ, miễn tiện đường đi, cứ thấy là ghé mua, thường thì ly 500ml giá 20k, ly 700ml chỉ 25k thôi 5d + Chất lượng: bình thường, uống vào chỉ nghe mùi cà phê từ trân châu 5d + Phục vụ: không tốt, lúc này lúc khác, không biết do tâm trạng người pha chế lúc đó tệ hay do mình mua 1 ly mà lần đầu con bạn mua ly rất đầy còn mình mua thì chỉ được nửa ly 5d + Không gian: mua mang về nên miễn bình luận 10d
mình có đọc bình luận thấy có bạn cho 1 điểm à, cty mình oder hẳn 3 ly đường đen, tuy có trên lệch 1 xíu nhưng k tới nổi ít như vậy, uống vào thì đúng là vị sữa tươi. trân châu k bị sượng. nói chung mình khá hài lòng. đá để riêng nên thấy được lượng sữa như vậy là nhiều, vì mình bỏ có 2 nắp đá nhỏ đã đầy ly rồi. có nhiều chỗ bán là bỏ đầy ly đá mới đổ sữa dô đó, chỗ này để đầy ự sữa luôn mà còn chê ????????????
Mình biết tới quán 1 dịp tình cờ, lúc đó quán chưa có trên now, chị chủ thì hết sức dễ thương. Mình kết nhất món Matcha chủa chị ( phần đông thì thíc sữa tươi chân trâu đường đen, chắc do khẩu vị mình lạ @@ ). Từ khi quán chị có trên now mỗi lần làm về mệt thì oder ngay và lun vài ly về uống cho đã. Cảm giác uống xong muốn uống nữa :))). À quán còn có món bánh tráng thần thánh bao ngon nữa, bảo đảm ăn là ghiền lun. Chị bảo bánh tráng chị làm được gần chục năm r, phải công nhận là ngon thiệt. Không phải mình nói quá đâu , các bạn hãy thử và cảm nhận nhé @@
Mình biết chị chủ khi ăn qua bánh tráng và một số đồ ăn vặt khác nên mình cũng yên tâm về chất lượng,mình order sữa tươi trân châu đường đen,sữa tươi thơm ngon béo vị sữa khi uống cảm nhận được rõ vị sữa tươi,khi mình nhận được thì trân châu còn nóng ấm,trân châu mềm dai ngon ngang ngửa với trân châu đài loan nha,khi bỏ đá vô để lâu ko bị cứng lại ở bên trong như một số quán mình uống,vị ngọt của đường đen thì nếu ngọt một chút nữa thì sẽ có nhiều bạn sẽ thích hơn vì với độ ngọt này khi mà ngồi lâu trò chuyện thì đá tan ra sẽ mau bị lạc vị còn với mình thì độ ngọt này là ok vì uống ngọt quá cũng ko tốt.
P/s ly và nắp chất lượng tốt chắc mẫu mã được đặt làm riêng,nắp đậy rất chắc chắn ko lỏng lẻo và èo ọt chứng tỏ chủ quán rất có tâm đầu tư kỹ lưỡng,chứ nhiều chỗ cũng kiểu ly vậy mà cầm lên nhìn chán.
Hôm qua mình có đặt qua NOW ở đây nhưng giao sai món, sau đó quán có gọi lại và hứa sẽ gửi tặng món khác nhưng đã quá thời gian mà vẫn không thấy gì cả, mặc dù hôm nay đã hết chương trình khuyến mãi tức là quán sẽ không đông lắm. Chắc mình bị gạt rồi :(