Minh Râu - Điểm Tâm Sáng

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòng
194 - 196 Bình Thới, P. 14, Quận 11, TP. HCM
Đang cập nhật
06:30 - 11:30
15.000đ - 55.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Há cảo 48.000đ
Xíu mại khô 48.000đ
Bánh cuốn xo 45.000đ
Nui xào bò 55.000đ
Bò bít tết 60.000đ
Bò né 50.000đ
Bò thêm 30.000đ
Lipton 18.000đ
Đá chanh 18.000đ
Cà phê đá 20.000đ
Pepsi 17.000đ
Ken Chai 23.000đ
Ken Bạc Chai 24.000đ
Ken Hà Lan 30.000đ
Ken Lon 24.000đ
Cam Vắt 33.000đ
StongBow 27.000đ
Coca cola 17.000đ
7 Up 17.000đ
Mirinda 17.000đ
Sting 17.000đ
Nước suối 12.000đ
RedBull 20.000đ
Gà Hấp Muối 479.000đ
Bò Tái Chanh 189.000đ
Bò Lúc Lắc 149.000đ
Kho Quẹt 49.000đ
Thịt Nguội 219.000đ
Phá Lấu 179.000đ
Mì Dầu Hào 79.000đ
Cơm Cá Mặn 139.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.7 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
40%
2
Minh Râu - Điểm Tâm Sáng

Bình luận của người dùng
koniukuapa
Dec 28, 2019
     
Minh Râu - Điểm Tâm Sáng
DIMSUM SÁNG Ở KHU NGƯỜI HOA ——— Dimsum có nghĩa là điểm tâm, mà hiện h nhiều tiệm dimsum bán luôn cả tối :)) cơ mà vậy cũng tiện vì có thể ăn bất kì khi nào Mình mới khám phá ra tiệm dimsum chuẩn gốc hoa, chỉ bán vào buổi sáng và chủ quán hay các cô chú tới ăn đa phần là người hoa hết nè Tiệm nằm ở quận 11, ngay khu người hoa, định bụng vô đây làm tô mì sườn kho mà vô thấy có bán dimsum nữa nên đổi ý qua ăn dimsum luôn :)) Menu mình thấy đồng giá 42k/phần, có 1 số món nhỉn hơn tầm 45k nha, mình order há cảo tôm, bánh cuốn tôm, xíu mại tôm thịt, càng cua bách hoa (55k/2 viên) tàu hủ ki tôm thịt, và mỗi đứa 1 tô mì sườn kho, hủ tiếu cật và bò kho.. nhiêu đây đủ làm tụi mình no tới trưa luôn khỏi ăn trưa :)) Ngoài việc sốt hơi nhạt so với khẩu vị mình (có thể thêm dấm or tương tuỳ ý) thì dimsum cực kì chất lượng, 42k nhưng rất đáng giá, 1 số món must try như tàu hủ ki tôm thịt, bánh cuốn tôm, càng cua bách hoa và há cảo tôm. Thiệc sự các món về tôm ở đây cực ngon nha, tôm tươi rói to nhai sực sực luôn á, nhất là bánh cuốn tôm, trời ơi nhai nó đã gì đâu :(( há cảo tôm cắn phát toàn tôm tươi sướng tê miệng, tàu hủ ki ban đầu tường ko ngon mà ngon k tưởng, tàu hủ chiên giòn bên trong có nhân tôm thịt.. đối vs mình so vs chất lượng như vậy thì 42k hông mắc, càng cua bách hoa giá 55k/2c càng nha, chấm tương xí mụi chua chua ngọt ngọt, vỏ ngoài giòn rụm bên trong có cua tôm và thịt nhen. Về phần mì sườn kho, mì bò kho và hủ tiếu cật thì so vs khẩu vị mình hơi nhạt, nó không giống lắm vs vị bò kho hay ăn :)) cọng mì dai ngon, sườn vs bò ngon mà hơi ít, nước nhạt lắm nên không định hình đc :(( không biết phải do khẩu vị mình khác người hoa ko :))) vẫn must try là dimsum nha mn ơi :))) Quán rộng rãi như sân vườn, có dàn karaoke cho mấy cô chú người hoa hát trực tiếp luôn, sáng ra là được nghe 1 tràng tiếng hoa mà ko hiểu mô tê gì hết :)) ——— ????Đánh giá: 4/5 (cho dimsum nha) ????38-45k (55k càng cua nè) ????194-196 Bình Thới, Q11 ⏰6h- 10h và 17h-22h (tối ko bán dimsum nha)

vn_liang
Jan 27, 2020
     
Thất vọng về giá cả và chất lượng phục vụ
Khoảng cuối tháng 12/2019 mình ăn sáng ở quán với giá trung bình là 42-45k/món, sáng nay (mùng 3) tết cả nhà đi ăn sáng với bảng giá mới là 50-55k/món đồng thời phụ thêm 20% phí dịch vụ ngày tết, chẳng lẽ trong vòng 1 tháng 1 món ăn tăng 20% cộng thêm 20% phí phục vụ ngày tết đồng nghĩa là 1 món ăn tăng 40% tính đến thời điểm sáng nay (thật bất ngờ @.@). Mình đồng ý ngày tết phải phụ thu để trả tiền công cho nhân viên.. nhưng giá đã tăng lên nhiều nhưng k đi đôi vs chất lượng phục vụ (hết món ko báo mà tự động lên món khác thay thế), đồ ăn thì cũng bình thường ko có gì đặc sặc. Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối cả nhà mình ghé đến quán ăn này.

peheodethuong2001
Feb 07, 2020
     
Món ăn và phục vụ ở đây dở tệ.
Hôm nay mình có dịp cùng gia đình đến nơi này ăn sáng. Giá cả không phải là rẻ mà nhân viên lại có thái độ kiểu cách. Món hủ tiếu bò kho ở đây rất nhạt, đến mức mình phải xin thêm dĩa muối trắng để cho vào bớt nhạt. Mình có ly bạc xỉu mà lúc đem ra thì lại là một ly sữa nóng đặc quánh bốc hơi ngùn ngụt. Hỏi nhân viên thì bị hỏi vặn lại là lúc gọi món có bảo là bạc xỉu đá đâu. Còn điểm tâm, mình chỉ gọi mỗi phần bánh bao***dé cho nhà ăn, lúc đem ra thì không phải nóng hổi mà là đã qua hâm ấm, bên ngoài nóng gắt còn bên trong lại lạnh tanh, cứng khô, màu sẫm đen chứ không phải màu vàng óng đặc trưng của***dé. Giá một phần là 45k chứ không phải rẻ. Thật sự thất vọng tràn trề.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm