Quán hủ tiếu này mình ăn cũng lâu rồi, nằm ở đường hơi khuất, kế bên chợ Bà Chiếu nhưng luôn đông khách tới.
Cô chủ làm hủ tiếu khá thân thiện và nhiệt tình, mình gọi 2 phần hủ tiếu khô, kèm thêm chén hắc xì dầu, 1 phần khá nhiều đồ ăn, từ tôm, thịt rồi gan, mực, trứng cút nữa, hủ tiếu cũng nhiều ko kém, nêm nếm vừa đủ mặn, ngon đậm đà gia vị hủ tiếu mình thích, nước súp kèm theo thơm, nóng, khó quên. 1 tô chỉ 45k thôi.
Sẽ ghé lại mỗi khi thèm hủ tiếu vì mình nghĩ đây là chỗ bán hủ tiếu ngon nhất mình từng ăn.
Mình ăn ở đây được 1 lần, thấy ngon nên rủ người bạn đi ăn chung cho vui.
Quán mới sơn sửa lại nên không gian rất sạch, mát, thơm, rộng rãi.
2 đứa gọi 2 tô hủ tiếu khô và tô xương ăn cho chắc bụng ^^
- Hủ tiếu sợi trong, nước trộn hủ tiếu ngọt ngọt và thơm dầu hào
- Tôm, thịt, mực rất tươi, thơm
- Nước súp rất ngon, trong, được nấu với xương, tôm khô, khô mực nên hương vị rất đặc trưng, đậm đà.
- Xương: thịt mềm, sạch sẽ
- Rau sạch, không có héo, giá cọng mỏng rất ngon.
Cô bếp hiền, thân thiện. Ở đây có chú mèo hay xin ăn, thấy khách ăn là đến khều khều tay mình xin ăn, bé mèo không ăn được mực nên các bạn đến ăn, tặng bé miếng thịt hoặc tôm là được ^^
Giá cả ở đây làm mình rất bất ngờ, 2 đứa ăn hoành tráng vậy, thêm 2 ly trà đá nữa mà có 87k. Tô xương có 10k à. Lần đầu mình ăn được chỗ bán rẻ mà chất lượng tuyệt vời như vậy.
Quán mở từ 6h sáng tầm 9h tối.
50k cho tô hủ tiếu nam vang nhưng thái độ ko biết nhân viên hay chủ quán nhưng mặt lúc nào cũng vênh lên chả hiểu để làm gì , ngon thì ko phải là xuất sắc nhưng rất ko ưng thái độ và ko bao h quay lại
Quán bây giờ giá mỗi tô là 45k. Quán bán buổi sáng và chiều tối. Trưa thì nghỉ. Mình ăn ở đây khá nhiều lần. Chả hiểu dạo này chất lượng không đều nhau. Bữa thì ngon bữa dở. Bữa dở thì nước đục ngầu vị quá mặn và khá hôi mùi tôm khô hủ tíu sợi bị bở rạc. Nói chung hên xui quá chắc do người đứng bếp.
So với giá 40k/tớ thì quá chất lượng. thịt,tôm,mục,gan đều tươi. hủ tiếu dai vừa đủ không như hủ tiếu hay ăn. hủ tiếu khô với xì dầu trộn chung la miệng, like
Mình là người rất thích ăn hủ tiếu. Hầu như đi đâu thấy hủ tiếu là mình đều ăn. Vô tình phát hiện gần nhà có quán Hủ tiếu Nam Vang nên mình ghé vô ăn thử, và ghiền luôn. Giá 40k/ tô, ăn no nê luôn
Mình thích ăn hủ tiếu khô. Hủ tiếu trụng vừa phải nên dai dai, nước sốt thấm, thịt xay ướp vừa ăn. Mực, tôm đều rất to. Nước lèo cho thêm miếng chanh thì ăn thơm và ngon vô cùng. Hầu như mình ăn ở đây 3 lần/ tuần. Với cái giá 40k và chất lượng như vậy, theo mình là hợp lí!
Quán hủ tíu Nam Vang ngon nhất saigon mình từng ăn
Mình đã từng đi ăn không biết bao nhiêu tiệm hủ tíu ở saigon nhưng đây là quán cả nhà mình thích nhất.
Tô hủ tíu nước thì nước ngọt, có vị đậm đà đặc trưng, tỏi phi, củ cải nhiều, đồ ăn gan, thịt, mực tôm tươi ngon, tô đẹp mắt, sạch sẽ.
Tô khô thì nhiều nước xì dầu phủ đều hủ tíu, trộn kĩ ăn đậm đà.
Quán sạch sẽ, ngăn nắp, đẹp và yên tĩnh. rau giá sạch, tươi. Bác gái đứng làm hủ tíu lớn tuổi, rất hiền và khách quen thì bác làm rất hào phóng, hay cho thêm chén nước lèo.
50k/tô