Quán nằm ngay gần ngã tư giao hoàng cầu với thái hà view nhìn ra hồ khá đẹp tuy nhiên đường hoàng cầu đánh số hơi lung tung nên cũng dễ đi lạc. Mình nhóm 3 người gọi thử 3 món đặc sắc nhất của quán là mẹt lợn nhỏ, rau bò khai xào tỏi và cá tuyết thì hơi nhiều. Mẹt lợn nhỏ nhưng khá đầy đặn có thịt lợn nướng lá mắc mật, chả lá bưởi, bánh đúc, lòng, thịt luộc, dồi mơ chiên, thịt xào, canh măng với bún, xôi chiên, tai cuộn. Mình đặc biệt thích nhất xôi chiên, ngoài giòn, trong mềm. Dồi mơ chiên có vị lá mơ ăn ngon, sật sật. Món cá tuyết bọc giấy bạc con cá để nguyên vẩy khi ăn có thể tách nguyên lớp da có vẩy ra, thịt cá dai, mặn.
Được hôm đổi gió thì anh em rủ nhau lên đường đi nhậu. Rút kinh nghiệm lần trước vì đông quá ồn ào nên đã kéo nhau ăn ở tầng 1. Đang ngồi chờ ăn thì trời mưa to nghĩ quả này hết đường về nhà rồi, đứng phân vân đi thế nào về thì được tặng cái áo mưa. Chăm sóc khách hàng rất là chu đáo. Thật sự lần đầu tiên mình mới thấy có nhà hàng nào làm như thế này. Ghi điểm trong mắt mọi người quá ngoạn mục. Chúc cửa hàng làm ăn ngày càng phát đạt. Cảm ơn ông chủ cửa hàng vì sự quan tâm đặc biệt cho thực khách đến ăn này :]]
Đồ ăn thì chán, hẻo, quản lý hay chủ quán thì quát tháo khách.
Nhóm mình đi ăn, chờ 30p mới có một đĩa khoai lang lên, chờ thêm 15p nữa đồ mới từ từ đi ra :((
Nay mình thấy có một nhóm vào, thấy mấy bạn ý phàn nàn gì đó rồi anh chủ quán quát chửi người ta.
Mình ngồi ăn mà nghẹn nghẹn sợ cũng bị như thế.
Thái độ phục vụ rất kém! đặt bàn chắc như đinh xong chối bay! Ko xin lỗi còn thái độ chấp nhận đc thì ăn! Không bao giờ quay lại, mọi ng đừng qua mất tgian vô ích!
Mình gọi đặt bàn, team mình cũng đến đúng giờ và có đặt món trước. Lúc đến quán chủ quán nói ko có bàn??? Xong quát tháo khách và nhân viên thái độ cũng không ra gì. Không biết đồ ăn ngon thế nào mà chủ quán đối xử với khách hàng kiểu quát tháo. Sau đấy mình mới biết là chủ quán nhận đặt nhưng lại ko nói với nhân viên và bếp vì có 1 bàn đến quán ngay lúc mình đặt nhiều khách hơn. Không bao giờ quay lại!!!
Hôm trước đi cùng bạn đến quán này, không đặt bàn trước mà tý nữa thì phải về vì đông. Mấy anh em bảo quán ngon lắm cố chờ một tý ngồi đợi 30p mới có bàn. Bàn nhỏ cạnh lối đi ở tầng 1 nên hơi nóng. Ngược lại với thời gian đợi bàn thì thời gian đợi đồ ăn lại rất nhanh
- Được tư vấn nhiệt tình nên chọn rau bò khai xào cao khô ăn thử rất ấn tượng vì rau sạch, càng ăn càng bùi, dậy mùi thơm
- Mẹt nhỏ khá nhiều món, mỗi món một ít thưởng thức 1 vòng cũng khá ok. Món xôi thì đã có từ lâu nhưng đặc biệt lại rán cháy nên giòn giòn, điểm nhấn của cả mẹt lợn.
- Cá tuyết được coi là đặc sản ở quán này (theo chị quản lý nói thế) nên mình cũng thử 1 concon. thịt cá trắng lốp, dai dai, vị hơi mặn mặn chấm với muối rất lạ miệng.
Đánh giá tổng kết. Ngồi tầng 1 nóng, món rau bò khai với cá tuyết là đáng để thử trước tiên khi vào quán
Hôm qua đi ăn lại ở đây đổi gió. Nghĩ đội nhà mình có 3 người kiểu gì cũng có bàn thôi. Nên gọi đứa em lên trước lấy chỗ bàn bệt. Ai ngờ quán hot, đông khách full tầng 2, tầng 3. Tầng 1 cũng gần full đành ngồi bàn kê thêm gần chỗ lối đi. Hic.
Hôm qua 3 người ăn như 6 người vì đang đói với lại đồ ăn ngon. Vào bàn là oder gấp 1 mẹt nhỏ, 1 cá tuyết, 1 rau bò khai xào cao khô, nước ngọt bia không tính :)) Đông quá nên nhân viên phục vụ k thể đứng rót nước hay quan tâm như bình thường được, nhưng phục vụ rất nhanh nhẹn đồ ăn vẫn ổn, đáng kể nhất là vẫn chú ý tốc độ khách ăn nên mang đồ ăn ra hợp lý thời gian.
Về mẹt lợn mán nhỏ, ăn khá ổn thể hiện được đặc sắc của thịt lợn mán nhất là ở món luộc. Thịt rất dai chắc ăn sướng miệng.
Món cá tuyết ngon với da cá được cắt ngay trước mặt khách rồi đem đi chiên giòn, thịt cá trắng dai dai vị hơi mặn mặn có thể nói là món ngon đặc sắc nhất ở đây
Chất lượng từ đồ ăn đến tốc độ phục vụ không hề đi xuống cho dù đông khách là điểm cộng trong mắt mình. Được cái các anh bảo vệ rất nhớ xe, dắt ra cũng nhanh nhẹn làm mình khá ưng ý.
Chúc nhà hàng ngày càng phát triển nhé
Món ăn lạ miệng dành cho người muốn thay đổi khẩu vị
Lần đầu tiên được ăn món lẩu gà măng chua nhà hàng làm ấn tượng đầu tiên là rất lạ, ngon miệng. Mình đã ăn các món lẩu gà như lẩu gà nấm, lẩu gà chua cay, lẩu gà ngải cứu.... nhưng cái ngọt của nước lẩu gà cộng với vị chua chua của măng đã hoàn toàn chinh phục mình. Món ăn rất đáng để thưởng thức sau khi đã nhàm chán với các món lẩu thông thường