Món ăn chuẩn Huế, phù hợp cho những ngày Sài Gòn mưa, bánh nóng hổi được gói tỉ mỉ trong chiếc lá, mở ra thấy bột dẻo và nhiều tôm thịt, chấm một ít với nước mắm đậm đà, ăn 1 lần nhớ mãi...
Mình ăn mấy lần rồi, đặt qua shop trên fb luôn mà hôm nay mới thấy có trên foody để review.
Về món ăn: ăn bánh đã hấp hay mua bánh sống về tự hấp thì đều ngon nha. Bánh mới hấp thì nóng, dẻo chấm với nước mắm sệt là số dách, mà nước mắm ở đây làm kiểu đặc đặc mình chỉ quệt thôi là đủ ròi, không giống mấy chỗ khác là phải để ngập ngụa, đây là điểm đặc biệt nhaaaa. Bánh sống thì mua về bỏ tủ lạnh khi nào ăn thì lấy ra hấp 30 phút là có đồ ăn ròi, mua sẵn sáng hôm sau hấp ăn là được bữa ăn sáng, đảm bảo nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn ????
Về tiệm: trên foody thì chỉ bán 2 loại bánh thôi nhưng mọi người có thể lên facebook page Minh Minh shop còn có bán nhiều loại chả và nem nướng nữa nha. Nhà làm nên đảm bảo. Chủ tiệm rất dễ chịu và chiều khách, do mình hay đòi hỏi thêm bịch nước mắm này nọ mà chị chủ vẫn luôn chiều ý mình ????. Like mạnh ????????????
Bị cái mua về là nhào vô ăn liền thành ra ko có tấm hình nào hếy trơn :((( lần sau ăn tiếp sẽ đăng hình review kỹ hơn nhaa