Nằm ở vị trí trung tâm nên mìh thấy cũng khá đông khách
Hôm đó tiện đường tình cờ đi ngang qua và thấy quán, vốn là 1 fan của đồ disum và mỳ nên ghê ăn sáng thử
Nhân viên cũng khá lịch sự nhanh nhẹn, tuy nhiên chất lượng khi ăn cảm thấy chưa đc như ý muốn
Menu Quán có đồ ăn khá đa dạng nhưng gọi vài món mỳ vịt tiềm thì hôm đó lại ko có, cuối cùng ăn hủ tiếu vậy, cảm giác quá bình thường ko ngon cho lắm, giá cả cũng tầm 50-60k/ tô
Ăn cho biết
Dimsum party ! ! !
Hợp tiêu chí rẻ và chất lượng nên nhóm mình chọn đi ngay và luôn .
Vẫn không gian chật chội , khói nghi ngút , may mình đến sớm nên có chỗ ngay .
Gọi hơi nhiều món , món nào cũng đa phần vừa miệng . Tuy nhiên món chân gà hấp tàu xì hôm đấy ăn bị nhạt , chân không thấm hơi mất ngon tí tẹo . Mình vẫn thích cái dimsum màu xanh có nhân trứng muối , ăn bùi bùi . Nước chấm ở đây thì luôn ngon , chấm siêu hợp .
Gọi nhiều nhưng đồ lên khá kịp đó .
???? Vị trí: quán nằm đoạn phan bội châu, cũng thuộc phố khá là trung tâm nhé. Nhìn từ bên ngoài đã nhận ra quán luôn vs 1 màu đỏ đặc trưng. Vào bên trong quán khá là chất và cảm giác hơi âm ướt a. Nhất là những lúc ăn tối đông ngồi sít nhau luôn
???? Giá cả: so với các quán dimsum thì giá quán khá là rẻ so với phần còn lại, khoảng 150-200k 1 người là ăn nhiều r nhé
???? Chất lượng: menu quán cực đa dạng vs nhiều món ăn và cách trình bày cũng thú vị. Về vị thì tạm ổn, đồ khá tươi tuy nhiên chưa có gì đặc sắc lắm. Nhưng vs giá tiền thì mình thấy thế là ok rồi a
Đây là hình ảnh 2 lần gần đây mình đến ăn tại Minh Ký.
Nhà hàng đồ Tàu với phong cách thể hiện rõ kiểu Trung Quốc Hồng Kông. Đồ ăn thì thấy khá ngon nhưng hơi ít. Sửng đồ há cảo các thứ so ra thì là khá đắt, tuy vậy chất lượng không chê vào đâu được. Mỳ thịt xá xíu ngon, nhưng vẫn cứ là ít thịt. Có 1 lần mình đến chọn mỳ trộn ăn ngon lắm với cái sốt có sẵn. Nhân viên ở đây có 1 bạn nữ bị khiếm thính, không nói được nhưng vẫn làm order như bình thường, trông hơi thương ????
Không gian khá là hạn chế cả về chỗ ngồi cho khách cũng như chỗ để xe ở bên ngoài. Phòng khá chật, bí, mấy hôm mình đi thì trời cũng không được mát cho lắm, ăn trong không gian hạn hẹp của quán rất là nóng.
Bên mình đi ăn 2 người lúc quán sắp đóng cửa nên thấy cảnh các bạn thu dọn đồ trước mặt khách, dồn nước chấm, ớt, chuẩn bị ăn cơm nên hơi nhốn nháo. Đồ ổn cả mỳ lẫn dimsum. Món hoành thánh sốt dầu ớt hơi cat chút. Giá cả không rẻ không đắt, lần sau có thể sẽ quay lại
Mình rất hài lòng về chất lượng món ăn, 2 người ăn tổng cộng 4 món. Xíu mại trứng cua đỏ quá ngon, còn há cảo thịt lợn trứng muối và há cảo tôm bó xôi tạm được. Mình gọi thêm mì thập cẩm, tô khá nhiều, ăn 2 người chứ 1 người ăn tô này khỏi ăn món gì nữa luôn nhé. Ăn ngon miệng nên rất vui :) thoả mãn cơn thèm dimsum. Tráng miệng rau câu bạn nhân viên đem ra mời rất vui vẻ, thiệt hại thêm 20k ^_^ .
Bây giờ tới điểm trừ nhé. Không gian quán khá nhỏ, khách đông nên rất chật, dù có điều hoà nhưng nóng, sẽ làm món ăn mất ngon chút. Quán cảm giác hơi tối, chật nữa nên sẽ khiến khách hàng cảm thấy không sạch sẽ. Tiếp theo nhân viên lúc đầu rất nhiệt tình, mình trả tiênd nhưng còn ngồi lại bấm điện thoại đặt grab.thì bạn nhân viên kiểu đến nói nhẹ nhưng đuổi khéo vì hết chỗ mà có khách đang chờ.
Không biết các bạn khác đến đây thấy thế nào chứ mình đi ăn lần đầu và cũng sẽ là lần cuối luôn ạ.
Về chất lượng món ăn, theo mình đánh giá thì cũng chẳng phải thật sự ngon lắm, và mình thấy thật sự k xứng với giá tiền của nó. Không phải mình muốn so sánh đâu, nhưng thật sự phải nói mình ăn buffet lẩu chỗ khác dimsum còn ngon hơn và nhiều hơn chỗ này. Lấy một ví dụ cho mọi người, bánh bao trà xanh nhé, hai cái 39k, ừ thì có mùi trà xanh đấy nhưng nhân bánh lại quá ngọt (theo khẩu vị của mình nhé).
Về chất lượng phục vụ, chắc do mình chưa đi ăn nhiều chỗ ???? nhưng ở đây thực sự chất lượng kém nhất mình từng đến. Mình đến tầm giữa trưa và quán thật sự đông không còn bàn để ngồi nữa, bạn nhân viên bảo mình đứng đợi và chỉ đưa mình một tờ giấy để mình chọn món mà còn chẳng đưa mình thực đơn để xem giá, mãi đến mình hỏi mới đưa. Mà hình như chỉ có một quyển thì phải ???? mình còn đang chọn món thì nv đã muốn đòi lại với một thái độ rất khó chịu ???? Qua màn gọi món, đến màn đợi đồ ăn lên. Mình đợi từ lúc quán đông khách chật kín bàn đến lúc trong quán chỉ còn lại 2 bàn mà vẫn chưa lên hết món cho bàn mình, tính ra phải tầm 40 phút k kém. CHƯA HẾT, chắc do khách quá đông phải xếp ngồi ghép hay gì đó nên thiếu nước chấm, một bạn nv sang bàn mình lấy đi như thật còn chẳng hỏi được câu nào ???? đã thế còn làm đổ ra bàn, vì bàn kiểu không phải liền nên rớt xuống té cả vào giày mình ???? *hình như là lọ nước tương hay gì đó nhưng nhấn mạnh là NƯỚC CÓ MÀU nha ????* ấy thế mà bạn ấy chẳng nói được một câu xin lỗi nào ???? ừ thì quán đông, bạn vội, nhưng bạn làm phục vụ mà k hiểu được phép lịch sự tổi thiểu à.
Một buổi trưa quá tệ đối với mình.
*Chán chẳng buồn chụp ảnh luôn, chiếc ảnh duy nhất may mắn cắt ra được từ ảnh của bạn mình - hai chiếc bánh bao kim sa trứng muối 39k*
Nchung là lần đầu ăn ở đây mình thấy giá ổn, đồ ăn ổn, tuy nhiên quán hơi nhỏ và chật, ngồi toàn chạm vào bàn trước và sau. QUAN TRỌNG NHẤT là thái độ nhân viên như SHIT vậy. Đầu tiên vào đã thấy thái độ nhân viên chán rồi, xong đang ăn kêu mình ra để xe chỗ khác trong khi lúc đầu bảo để đó cũng được. Mà xe mình có khóa cổ khóa càng gì đâu dắt 1 cái là được nhưng không :)) nhất định phải là vừa nhai vừa ra dắt mới chịu cơ. Xong lúc hỏi để ở đâu đây anh thì nó bảo "chị để dẹp đi, chị để tnay thì ai đi được." Thế lúc đầu hỏi để lgi. Điên ko chịu đc. Mà dắt có xa gì đâu trời, cái xe đang để dọc thì quay để ngang thôi. Hết. Lần đầu và lần cuối luôn.