Quán này ngay gần nhà mình và mình đax thử các quán khác thì thấy vịt ở Minh Khánh vẫn là đỉnh nhất. Vịt quay giòn, béo béo mà không hề bị khô. Vịt luộc cũng đỉnh cao lắm nhé.
Măng tiết cũng rất ngon. Mình khôg phải là đứa thik ăn tiết nhưng thấy mùi vị tiết ở đây khá thơm.
Món miền xào cũng khá tơi, không hề bị khô đặc quánh lại. Rất dễ ăn.
Giá cả thì lại khá hợp lý. Cả nhà mình hầu như tháng nào cũng ăn ở đây.
Mình 2 ng gọi nửa con vịt, 1 cháo vịt. Vịt đc tẩm ướp ngon, thơm, ngọt thịt, ko hôi. Thịt vịt rất chắc. Cháo vịt nhiều thịt mà mình thấy ko ngon lắm vì ko có đậu xanh rang, cũng ko có vị ngậy ngậy nữa. Nước chấm quán cho rất nhiều đc nửa bát lận, nc chấm ngon đậm đà. Điểm trừ duy nhất là quán ko có măng cay :(( . Ăn vịt ko có măng cay như thịt***thiếu mắm tôm vậy đó :(. Nửa con vịt 90k + xuất cháo 30k tổng 120k 2 ng ăn no cũng rẻ
Minh Khánh là một quán vịt mà đã có từ khá là lâu đời rồi nhưng mình thấy nó vẫn giữ được phong đọ ổn định về chất lượng đồ ăn. Lần nào vào quán ăn mình cũng thấy quán đông đúc. Mà giá cả cũng rất phải chăng không hề bị đắt đâu nhé.
Vào quán mình thường gọi vịt nướng, canh măng và bún. Vịt ở đây được tẩm ướp rất ngon, nướng than hoa chín từ từ chứ không bị ngoài cháy đen trong vần còn màu tiết đỏ đâu.
Quán có không giang rất rộng ở đường Vũ Hữu nhưng mà sàn và bàn thường bẩn quá nên đôi khi có khách thì mình ít đưa đến đây mời ăn.
Đọc review bên dưới thấy khá ổn nên đánh liều đặt mua về ăn thử và thấy ổn cực kì. Mình đặt vịt nướng, vịt xào xả ớt, bún với măng tiết. Vịt nướng tẩm ướp đậm vị, túi nước chấm khá nhiều và ngon, tuy nhiên thấy nửa con hơi bị ít lại k có cổ cánh hay đầu????. Vịt xào thì bt, k có j đặc sắc. Bún măng tiết khá ngon, nhiều măng nhiều tiết, 1 suất đủ cho 2 ng ăn no.
Mình k qua đấy mua nên k biết bẩn sạch thế nào, chắc cũng như mấy hàng nhậu khác????