???? Vị trí: quán nằm đoạn*** số nhà 67 khá là dễ tìm nhé. Bạn đi qua con phố đấy là có thể tìm thấy quán luôn a. Quán bên trong khá ngạc nhiên vì ko gian cũng khá thoáng so với quán bún hay phở bình thường nhé. Mà lại còn rất sạch sẽ nữa
???? Giá cả: hủ tiếu tầm 50-55k 1 bát nha. Ở đây bán cả cơm cũng tầm giá đấy luôn
???? Chất lượng: hủ tiếu ở đây nhìn 1 bát khá chất lượng nhé. Đồ hải sản tôm cũng khá là tươi. Thêm nữa là nước ngọt thanh. Ngoài ra còn bán nem cuốn ăn kèm khá là ok
Lần đầu tiên ăn hủ tiếu mình thấy rất ngon. Nước dùng thơm, ngọt, đậm đà. Sợi hủ tiếu kiểu kết hợp giữa 1/3miến- 2/3 bánh đa trắng. Tuy nhiên có vẻ như trần hơi quá tay nên ăn hơi nát 1 chút, hoặc là kiểu nó như thế. Topping đầy đặn gồm trứng cút, thịt xá xíu, gan, dạ dày và 1 con tôm to bự. Đầy đủ từ hải sản đến thịt rồi nội tạng luôn:)). Rau sống ăn kèm có giá, xà lách và cần tây!!:)). Lần đầu ăn cần tây sống luôn, nhưng lại khá ngon và hợp với nc dùng. Chắc chắn sẽ tiếp tục ủng hộ quán:)
Ăn hủ tiếu nhiều nơi rồi nhưng vẫn mê nhất hủ tiếu nam vang của Minh Châu. Thích nhất phần nước dùng đậm đà, ngọt mà cảm giác ngọt từ thịt thật chứ không có vị mì chính. Ship về đóng gói rất gọn gàng, mỗi suất được để trong 1 hộp riêng, túi nước riêng, có rau, giá, chanh ớt đầy đủ. 1 suất là có tôm, thịt xíu, gan, trứng cút, dạ dày với thịt băm ăn no nê đã miệng luôn. Dù 1 suất cả hộp là 55k cảm thấy hơi đắt so với mình nhưng vì ngon nên chấp nhận hết.
Từ lúc chuyển sang Tuệ Tĩnh mình ăn ở đây rất nhiều, nhưng thái độ của bác bán hàng rất chán, các bác khác thì ok. To tiếng, mày tao với khách và có những lúc mình cảm thấy như mình đi xin ăn khi bác mắng xa xả đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt. Đồ ăn thì ngày càng ko ngon. Thế nên mình cạch! Ko bao giờ quay lại nữa dù hồi trước đi đến đâu cũng giới thiệu quán này, bảo mọi người đến ăn/ship về. Bây giờ có đói thế nào cũng quyết ko qua ăn vì mình ko thích bỏ tiền ra mua khó chịu về người.
Mình gọi deli 1 phần hủ tiếu 50k, trong phần đặt hàng có cho lựa chọn thêm chè và vài món khác. Cốc chè kèm thêm có giá 20k chứ ko phải miễn phí nhé. Tổng đã là 70k rồi. Ra ngoài mình đặt thêm 1 cốc chè bưởi nữa cho đứa em. Tổng hóa đơn là 90k, free ship, giá 15% là còn 80k. Vậy mà ko hiểu sao đến lúc Now đến nhận đồ nhất định chỉ đưa 1 cốc chè. Chưa ăn tôi đã thấy tệ, cốc chè ko phải miễn phí nên tôi ko xin của nhà hàng. Thực sực quá bực và khổ thân e ship bên Now
Thuở đời nay mua 3 suất hủ tiếu cho được 3 nhánh rau, vài sợi giá thật sự quá thất vọng, còn nước uống thì ko bỏ vào cốc cho tử tế chán thật sự, trong khi đó đã inbox cho rau nhiều.
Cơm ăn thì oke nhưng quả thực không thể yêu thương được vụ ship hàng. Chỗ mình cách có xíu thôi, gọi thường xuyên như cơm bữa, tuần ăn có hôm 5,6 lần/tuần. Thi thoảng ship sớm, còn lại thì delay 1 - 1,5 tiếng là chuyện bt. Gọi lần 2,3 thì quên quên nhớ nhớ, hôm nay gọi từ 12h25, đến gần 13h gọi lại thì bảo đi rồi. Và đến bây giờ thì thuê bao luôn.