Mình không tin anh bánh mì ở đây nhưng các cháu lại tại muốn ăn bánh mì chảo. Cả khu vực Linh Đàm này gần như không có quán nào ăn được đành phải quay lại quả này. cá nhân mình thấy ngoài món bít tết bị dai thì để Xét cho cùng ăn kèm với bánh mì nên nếu như vậy cũng là vừa phải. Tính ra nếu không quá khắt khe thì mình thấy ăn cũng ổn. Có vẻ như mấy đứa trẻ con vẫn thích ăn món này. Nhất là mấy miếng Xúc xích được trong suất ăn
Bước vào quán vào 1 ngày nóng bức, nhân viên bao nhiều ng trong quán mà không bật được cái quạt cho khách. Nhân viên chả biết đứng làm gì trong khi không có khách. Mình gọi 1 chảo bít tết. Đầu tiên nước sốt toàn mùi cà chua, vị kiểu gì ý. Quả bít tết k đỡ nỗi, giai mà k ngon tí nào. Thêm 1 cái xúc xích nữa. Pate quán này cũng k có gì đặc sắc. Vậy mà tổng thiệt hại hết 50k, quá đắt cho 1 suất như thế này. Sẽ không quay lại.
Lần đầu tiên trong đời mình nhận được khái niệm bánh mì bít tết kẹp. Vâng "BÁNH MÌ BÍT TẾT KẸP"
Nhân bánh:
- 3 miếng thịt bò
- 1 miếng trứng ốp
- 1 lá xà lách
- 1 chút xốt tiêu
Nếu nó ngon thì không có gì đáng nói, nhưng ăn bánh mì thì cháy ròn, bên trong thì toàn sốt, cắn thì chẳg thấy thịt đâu.
Chủ quán làm ơn có tâm 1 xíu. Bánh mì bít tết ít nhất cũng để vào hộp chứ chẳng có quán nào đi kẹp vào bánh. Nếu có kẹp thì cho món kèm hình ảnh, ghi bánh mì kẹp. Chứ đợi đến khi gọi điện hỏi thì kêu loại để ra đĩa với lát thịt bò là giá khác, ở foody k đăng lên thì chịu.