Quán này ở gần nhà mình, ở đầu đường Yên Phúc.
Quán nằm sát ngay quán cafe, bàn để ngoài trời, nhưng do ít xe cộ đi lại, mà cây cối lại tạo bóng râm nên quán khá là thoáng mát, sạch sẽ. Quán chỉ bán sáng thôi.
Mình gọi bún riêu cua, có cho mắm tôm vào, suất này là rẻ nhất, có 20k thôi, suất đắt nhất có lẽ là bún thập cẩm khoảng 35k.
Bún gọi là bún mắm tôm nhưng k hề có vị hôi, mà nó có vị ngọt nước rất là ngon nhé, tuy nhiên, bát bún của mình chỉ nhiều cua, với bún và nước dùng ngọt thôi, còn lại thì ít cà chua và đậu phụ quá, chắc lần sau ăn suất thập cẩm hoặc suất khác mới mong đầy đặn hơn
Quán khách khá đông, nhưng không nghìn nghịt, chủ thì cũng làm từ tốn, k quá nhanh, nhưng đc cái nhìn cái j cũng vệ sinh, sạch sẽ.
Sẽ quay lại vì hương vị mắm khá tuyệt