Quán bánh mì này chưa bao giờ mình thấy hết hot. Bánh mì ở đây khác hoàn toàn với những ổ bánh mì thịt thông thường. Mình có đến đây mua 1 ổ bánh mì phomai gà, giá là 23k. ( không bỏ phomai thì 20k nhen ) . Bánh mì ở đây ngon nhất là nước sốt, mặn mà ăn kèm cà rốt và bắp sú tím nên không bị ngán. Ngoài ra còn có bánh mì bò với heo, giá tương tự như gà. Đến mua đợi khoảng 5-7 phút là có bánh mì nóng, giòn rụm. Khách đông thì đợi lâu nhưng bù lại bánh mì ngon số dách thì cũng không uổng công đợi chờ nè.
Mình có mua bánh mì ở đây ăn thử vì ai cũng khen bánh mì ở đây ngon. Mình mua 1 ổ bánh mì nướng phomai với thịt heo. Giá là 20k/ ổ. Nếu muốn thêm phomai thì thêm 3k nha. Bánh mì nướng tại chỗ, ai mua mới bắt đầu nướng, nên đợi hơi lâu nhưng có được ổ bánh mì nóng giòn ngon lành. Bánh mì ăn được, thích nhất là nước sốt chan trong bánh mì và phomai, dẻo dẻo dai dai béo béo ăn cùng với thịt heo cũng được ướp gia vị sẵn ăn ok! Chỉ là cái xe bán nên không gian hơi chật.
Cơn sốt bánh mì nướng phomai đã xuất hiện ở Nha Trang. Quán khá dễ tìm, rất đông các bạn trẻ đến mua.
????Bánh mì giòn giòn, nhân bánh cũng là 1 điểm nhấn, có hương vị riêng, không đụng hàng. Kết hợp với vị phomai béo ngậy thật tuyệt vời. Nên thưởng thức bánh mì khi còn nóng để có thể tận hưởng vị phomai tan chảy trong miệng nhé! ????
????Giá cho 1 ổ bánh mì nướng phomai là 20k. Cũng khá ổn! Bạn nào thích ăn thêm phomai thì 3k.
????Các bạn phục vụ nhanh, nhiệt tình, vui vẻ. Sẽ ghé lại ủng hộ quán dài dài ????
- Mình tới đây mua bánh mì không biết bao nhiêu lần rồi, vì mình là tín đồ của phô mai nên thường xuyên ghé quán này mua bánh mì về ăn lắm
- Quán này cái gì cũng được chỉ mỗi tội phải chờ lâu thôi, vì bánh mì không có nướng sẵn ai mua mới bắt đầu nướng thôi à.
- Thường thì bánh mì nhân bò hay hết sớm lắm, chỉ còn nhân gà thôi, nên muốn ăn nhân bò thì phải đi mua sớm, tại mình toàn mua tầm 9h không à.
- Giá cả thì cũng không quá mắc
- quán này mở cũng lâu rồi, trước đây bán bánh mì sanwich chiên rồi chuyển qua bán khoai lang lắc phô mai giờ bán bánh mì phô mai
- quán bán bánh mì phô mai heo, bò, gà nhưng bò với gà thường hết sớm mua trễ chỉ con heo thôi.
- quán hiện tại thì con gái bán chứ không phải nam như lần trước
- điểm trừ ở quán là mỗi lần mua bánh mì phải chờ lâu, đợi nướng bánh mì cho nóng với giòn rồi mới được ăn
- giá thì vẫn vậy không thay đổi cho 1 ổ nhân heo thì 20k, còn bò thì 25k
- quán này nằm mặt đường nguyễn trãi gần ngay khúc cua bạch đằng cũng rất dễ tìm. giờ đường nguyễn trãi một chiều nên đi đương từ nhà thờ núi vô sẽ thấy quán nằm bển tay trái
- quán chỉ có tủ đựng nhân với bánh mì ở lề đường thôi nên phải mua về chứ ko ngồi lại được
- phục vụ có 2, 3 anh con trai cũng rất vui vẻ, dễ chịu
- Bánh mì phô mai nên ko có sẵn chỏ khi nào có khách tới mua thì mới bắt đầu nướng thôi nên phải chờ, nếu khách đông thì chờ lâu lắm
- giá là 20k với nhân bình thương còn nhân bò thì 25k còn thêm phô mai thì thêm 3k
- Tới ăn tiệm này cũng mấy lần rồi, mà lần nào tới mua cũng phải đợi lâu ơi là lâu mới có bánh để ăn. Tuy bánh mì ở đây cũng khá ngon nhưng mà nghĩ tới cái khoản đợi để mua được bánh cũng mệt lắm á.
- Đợt này tới mua thấy quán có bán thêm bánh sanwich chiên nên mua về ăn thử , giá bánh là 10k. cái, chiên bằng dầu giống như chiên khoai tây lốc xoáy vậy. Cái này làm có vẻ nhanh hơn bánh mì vì bánh làm sẵn rồi chỉ cần bỏ vô chiên thôi
- Bánh ăn cũng bình thường nhưng ăn hết một cái thì ớn lắm toàn bột không thôi
Không cần chụp nhiều hình hay giới thiệu nữa, bánh mì phô mai của Minh bakery vẫn đang là cơn sốt ăn vặt gần đây. Thế là chọn một ngày mưa để ăn thử))
Mình ấn tượng nhất với logo của quán thiết kế đúng chất kiểu Việt luôn, mấy anh làm cũng nhanh tay nữa nên dù đứng đợi lâu chút cũng không thấy khó chịu :))
Lạ là thế nhưng mình thấy ăn cũng được thôi. mình đã hy vọng nhiều hơn một chút vì ăn 2/3 ổ là đã ớn rồi, hình như chan nước sốt hơi nhiều, phô mai ko đủ dàn trải cả ổ nên ăn không cảm giác béo, hơi thất vọng ]]
Hôm nay mưa quá không biết ăn gì nên qua thử chỗ này mua bánh mì phô mai ăn. Trong hình là bánh mì bò phô mai, 25k/ ổ. Bánh mì nướng rất kĩ, giòn lâu, chạy đường dài về nhà mà vẫn nóng, vẫn giữ được mùi thơm, không bị dai. Ăn bình thường sẽ không cảm nhận được vị phô mai nên lần sau sẽ mua thêm 3k phô mai. Tuy nhiên phải chờ hơi lâu vì lúc nào cũng đông khách và phải chờ nướng bánh mì. Rất đáng tiền và đáng thời gian bỏ ra chờ bánh mì. Chắc chắn sẽ quay lại.