Trưa đặt phần Sủi cảo khô ngon, vị sốt rât vừa miệng lôi cuốn. Miếng sủi cảo gắp lên rất chắc nịch, nhân đầy ụ nên bạn có thể thưởng thức ngon lành.
Nếu muốn ăn trưa (tối) no nê thì gọi thêm Phần Mì Khô ăn kèm nha
Hnay ghé lại quán hơi trễ nên khá vắng, nên lên món nhanh hơn lần trước.
Vẫn rất thích mì khô và sủi cảo khô của quán, nhân sủi cảo ở đây ko giòn như mấy tiệm khác đâu nha nhưng được cái tôm tươi và thịt thơm, chủ quán nói ko có trộn bột và hàn the, chỉ thuần thịt heo xay và tôm quết lại thôi nên ko thể giòn cứng như chỗ khác được. Mà thôi ăn vậy mình cũng yên tâm
Nay ăn khoẻ nên 2 đứa gọi thêm nào là tôm (3 con khá bự và chắc giá 49k; hoành thánh thêm 4 viên 25k và súp cá viên 15k); dĩa cá viên mắm tỏi trong hình đẹp là mình sắp lại ó ???? câ viên tươi dai ngon hơn nhiều chỗ lắm nha.
Vẫn gọi 1 ly trà nhãn theo như thông lệ, nay gọi ly jumbo lun 39k ????, ly thường 29k
Sủi cảo khô sốt X.O quán mới bán gần đây thôi nhưng bị thích...cục sủi cảo 0 quá to nhưng chắc nịch, nguyên con tôm...điểm nhấn chính là cái sốt rất đậm đà, vừa miệng, gọi thêm vắt mì khô trộn với sốt ngon lắm...nếu mua về nên dặn để sốt riêng sẽ ok hơn
Mình ăn chỗ này cũng nhìu lần r đa số lần nào lại đây ăn cũng kêu hoành thánh vs sủi cảo thôi tại 2 món này hợp khẩu vị của mình nhất ???????????????? ngon lắm luôn nha. Nay thử cơm nếp lạp xưởng cũng khá ngon, hồi lâu có ăn mì tôm kho đặt đem về mà ăn hơi khô không đc ngon cho lắm. Nước thì có hồng trà long nhãn vs hồng trà xoài j đó uống oke lắm ly cũng khá to. Nói chung còn ghé dài dài để thử thêm vài món mới nữa ????????
Gọi foody giao hàng từ những ngày đầu quán có trên app, gần như tuần nào cũng order nhưng dạo gần đây chất lượng món giảm hẳn. Mì gà ko còn ngon như trước, mắm tỏi đều giảm, mì trụng ko đều, mắm cũng thấm ko đều như trước. Chụp cái hình cho quán 2 tô mì khô mà 1 tô nhìn hấp dẫn hành tỏi đầy đủ, còn tô kia nhìn như vét tủ còn gì bỏ vô cái đó. Lúc đầu đóng gói ổn, nhưng nay giao hàng bức xúc thật sự. Nước súp chảy ròng ròng, không biết do now hay do nước súp nóng mà để cái bịch mỏng tang. Đu đủ ngâm mất tiêu, không thấy giao 2 đơn gần đây. Còn tương ớt chấm thì giảm hẳn, 4 tô (2 mì 2 hoành thánh) mà có 1 bịch bé tẹo
Ăn ở đây vài lần thấy cũng đc. Hôm nay đặt lại tức muốn ói máu. Chắc mua khuyên mãi nên bị vậy. Bỏ thêm 15k mua trứng bắc thảo topping, mở ra không có, đã vậy bịch nước soup ăn kèm bị lủng đổ tùm lum. Thật chứ không lẽ vì 15k bắt ông shipper chạy đi chạy lại cũng tội chứ tức anh ách nha
Mình ăn đây hoài, mình còn giới thiệu cả bạn bè mỗi khi order qua Now. Vậy mà lần nào tới 10 lần cũng hết 9 lần order bị thiếu hoặc sai món.
Đồ ăn ổn, nước ngon lạ, trang trí quán đẹp, có đầu tư, xung quanh quán vắng yên tĩnh rất thích, nhưng nhạc lúc nào cũng rất to, món cũng ko rẻ, mình ko hiểu sao ko training nhân viên hay mua 1 cuốn sổ order để ghi lại thuận tiện cho việc gọi món và việc làm món.
Đỉnh điểm là hnay khi ăn xong mình ra lấy xe về thì yên xe bị lõm 1 lỗ khá to, vết này là vết bị áp 1 vật gì nóng vào chứ ko phải do bị đè nén gì, đứng kế bên là 1 bạn nhân viên đang cầm điếu thuốc. Ban đầu khi vào order cũng bị order nhầm món, mình có gọi lại hỏi thì nv nhất quyết mình order món mì cá viên, cả bạn mình cũng nghe mình kêu món cá viên sóc mắm tỏi, khi order mình còn chỉ vào menu ngay món đó, nhưng mình thấy ăn đây quen rồi nên thôi kệ vẫn giữ món. Lúc đang ăn thì nghe thấy mùi hút thuốc, thật sự mất ngon lần 2.
Hnay bạn mình ăn phần mì còn bị trúng con tôm chưa nóng nữa (ở ngoài nhìn chín rồi cắn vô lạnh ngắt). Ra lấy xe về yên xe dơ hầy toàn tỏi khô vs dầu, lấy giấy lau xong thấy nguyên vết như hình bạn mình cọc quá rồi kêu mình leo xe về liền đi chứ ko nổi điên, với có hỏi tới cũng chưa chắc giải quyết đc gì mà còn bực hơn.
Thường ăn món Hoa các bạn sẽ cảm nhận được cái ngọt từ nước ninh xương hoặc nước hầm thịt, nhưng với Min Kee thì ngược lại, tất cả mình cảm nhận được là vị NGỌT TỪ ĐƯỜNG.
- Về không gian: quán chú trọng phần trang trí, dán nhiều poster tiếng Hoa và phần lồng đèn nhìn cũng bắt mắt. Phần trên lầu giống như Hẻm bia 1968.
4/5
- Về phục vụ: một chữ thôi ạ: TỆ. Lúc mình mới vào tới lúc ăn xong chỉ nghe tiếng bạn nữ đứng quầy nói chuyện RẤT LỚN TIẾNG chứ ko phải đùa giỡn bình thường.
Mình đi 5 người, trước đó đã ăn ốc lưng lưng mà lại thấy quán Min Kee mới nên muốn vào thử. Tụi mình gọi 2 món chính và 1 món phụ. Khi bạn nam order xong bạn nữ liền lớn tiếng nói:”5 NGƯỜI ĂN 2 TÔ HẢ”. Giọng rất mỉa mai nhưng tụi mình cho qua như ko nghe. Nếu quy định của quán là 1 ng vào phải gọi 1 tô thì nói rõ cho mình lúc order chứ đừng mang thái độ nói leo nói mảnh như vậy. Mình ăn cũng trả tiền chứ có xin xỏ gì của ai đâu nè.
Món vừa ra bạn nữ rảnh tay ngồi gần bàn tụi mình lại LA LỚN “5 NGƯỜI MÀ ĂN CÓ 2 TÔ”. Tụi mình hết sức thất vọng với cách phục vụ như vậy. Chưa tính về món ăn mà phục vụ như vậy thì QUÁ THẤT VỌNG. Mấy bạn nam thì nhỏ nhẹ bình thường.
1/5
- Về món ăn:
+ Sủi cảo khô sốt XO 7 viên 59k: như mình nói lúc đầu, NGỌT. Sủi cảo nhân ít, tôm còn vỏ và hơi tanh. Sốt ko phải mùi XO vì chỉ có vị ngọt.
+ Mì gà chiên giòn: phần mì tương vẫn rất ngọt, gà mắm tỏi bị khô và nhạt
+ Phần nhâm nhi 79k gồm cá viên dai và to, trứng bắc thảo, trứng luộc, hoành thánh chiên hơi cứng. 2 chén nước súp hoàn toàn ko có vị như nước lèo Món Hoa mình hay ăn.
2/5
Tổng lại, quán này mình không cảm thấy chút vị Hoa nào ngoài không gian được đầu tư. Có thể vì mình quen ăn món Hoa từ nhỏ nên thấy sốt X.O ở đây không có gì đặc sắc lắm. Do vậy, quán đầu tư được không gian thì nên training nhân viên cho phù hợp.
Không bao giờ quay lại.