Lâu lâu thèm Milo Dầm nên ord chơi. Tại lâu quá ko đặt nên cũng quên béng. Đáng ra mình định đặt Cacao dầm trên lầu 1 cơ, nhưng mà bấm lộn thành Milo dầm dưới tầng trệt. Nhưng mà thấy ăn cũng oke. Giá cũng ngang nhau. Một ly 25k coa trân châu, có thêm bột milo rắc bên trên. Cũng ko đến nỗi tệ. Mà được cái ord dưới tầng trệt này sẽ ko bị tính thêm phí gửi xe của chung cư
Theo mình thì tầng trệt không ngon bằng lầu 1 của chung cư này, tuy nhiên thì uống cũng được chứ không đến nổi nào, ly như hình của mình có bánh plan luôn là 30k, giá cũng không quá mắc. Mà bị cái mỗi lần lại đây uống là phải tốn 10k gửi xe, nếu được các bạn nên đậu xe ở ngoài r vô mua mang về sẽ tiết kiệm được 10k gửi xe, còn nếu lên trên lầu để mua sắm thì hả gửi.
Lần đầu đến đây cũng hơi ngờ ngợ. Thấy tầng trệt ngay cổng ra vào có bán milo mình cũng định vào, hên là bạn mình bảo ở trên tầng 1 mới đúng.
Các bạn lên tầng 1 - chỗ mấy chị bán ngay cầu thang luôn.
Giá cũng ok. 1 ly to đùng uống hoài không hết. Ly của mình là 35k - bánh flan to thơm mềm và trân châu đen cũng rất ok.
9/10
Chỗ này em review rồi á lần này lên bài lại là để review cái flan khổng lồ gây shock cộng đồng mạng của quán nè ^^
.
Em gọi 1 ly CACAO DẦM TRÂN CHÂU ĐEN FLAN LỚN (20k + 5k trân châu + 10k flan 35k - có menu hình cuối). Vị cacao vẫn ngon như trước, đậm nhưng không quá nhẫn, ngọt vừa uống thích lắm, bột milo cho rất nhiều đợi hoà tan với đá chảy xuống uống bao ngon. Trân châu dẻo, nhỏ mềm ăn ngon. Flan béo trứng, mịn, đặc, ngọt vừa ăn, siêu to khổng lồ ăn đã cực.
.
Nếu ai muốn mua mang đi thì nên đi 2 người, 1 người giữ xe 1 người lên mua nha chứ nếu gửi xe là mất 10k đó :((( Em thấy chất lượng vẫn như xưa, rất chất lượng nên chắc lên quận 1 mà thèm cacao dầm là cứ chỗ này mà tới ^^
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Hôm qua đi xem đá banh trận***Thai Lan ở phố đi bộ***thấy mấy bạn rì viu trên face nên mình đi uống thử milo dầm thập cẩm lớn giá 40k quán nằm ở dưới chung cư cổng vào luôn 2 cô lớn tuổi bán hậu quả về nhà đi vệ sinh từ 4h tới sáng luôn***sợ thật sẽ không bao giờ dám uống ở đây nữa.omg
Theo cá nhân mình thích ăn tầng trệt hơn vì cuối đáy ly có lớp cacao nấu đậu phộng rất thơm ăn vừa miệng ko ngọt gắt nên mình khá là thích bánh plan mịn ngọt vừa ko tanh mình ăn thấy khá là ngon mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng quên chụp chỉ chụp lại đc 2 lần lần thứ 2 thì mình ăn đã lưng ly rồi đang bỏ thêm topping vào mới chợt chụp
Reveiw nhẹ ly Milo Bánh Flan ngày hè nè he
Mình mua ở tầng trệt của chung cư vì đang đi đường cái nào tiện thì mình mua à
Đang nóng nực ăn ly Milo có đá mát lạnh thêm cái bánh Flan béo ngọt thì đang quạo cũng cười được luôn đó
Vị Ly Milo không quá ngọt, vừa miệng lắm luôn, bánh Flan thì béo béo nè
Cô bán hàng cũng vui tính và dễ thương nữa
Sàigon mà thiếu mấy món mát lạnh này thì thiệt sự sống hổng nổi lun đó chài
????????????
Mình ord 2 ly bánh flan về, thấy dc đánh giá có 4. Mấy mà ngon kh tưởng! Bánh flan thơm và béo,milo thì uống rất vừa miệng ????, gói kĩ, đá to hơi nhiều.Còn lại thì rất ok!????
Mi lô dầm nhưng đá to có thể chọi bể đầu
treo đầu dê bán thịt chó
mình gọi 5 phần nhưng có 3 bạn phải đi vệ sinh và uống thuốc đau bụng
sẽ không đặt lại lần sau, quá tệ
review để cho chủ shop biết mà điều chỉnh lại
làm ăn xin hãy có tâm
xin cám ơn