Quán gần nhà mình. Hay ghé uống cafe sữa hoặc mua mang đi vì quán hơi nhỏ hay hết bàn. Cafe sữa ngon béo. Có bạn nhân viên nữ mặt hay không vui không biết tại sao. Bỏ qua mảng đó thì quán ok.
Mình là người HN, muốn thử quán cafe SG 1 lần cho biết nên đi thử quán gần chỗ nghỉ khi đi công tác và hơi bị bất ngờ.
Chị chủ quán tên Loan, siêu dễ thương và order đồ siêu lẹ. Mình gọi thử trà đào và ngất ngây luôn vì ngon. Trà đào rất thơm, ngọt thanh chứ không ngây ngất vì đường, miếng đào vừa miệng, ko dầy quá mà không lèo tèo kiểu minh họa cho có. Cốc cũng cho vào bình to như các quán cafe teen.
Quán không bán đồ ăn nhưng mình hỏi thì chị chủ quán vẫn úp mì rồi còn nhiệt tình chạy ra đầu phố mua bánh tráng trộn cho mình thưởng thức thử đồ ăn SG. Quá tuyệt luôn.
Tranh thủ nghía bảng giá với hỏi han chị chủ quán thì thấy bảo quán thuộc hệ thống cafe Milano nên cafe thì theo chuẩn riêng còn trà đào quán chị tự thêm. Giá cũng rẻ so với HN nữa. Không lẽ ở luôn SG ko về :(