Mình đi du lịch ở Đà Nẵng, rồi không biết đi quán cà phê nào vì chỗ nào cũng đông. Xong tình cờ biết Milano Coffee cũng có mở ở Đà Nẵng nên quyết định đến đây uống cà phê với bạn luôn.
Mình thích uống cà phê sữa Moka, có vị chua chua của hạt Moka (Arabica), cà phê thơm lắm luôn. Sẽ quay lại nha :D
Nơi thích hợp để trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời
Thích cách decor quán cà phê đây lắm, cà phê pha rất đậm nha không như nhiều chỗ uống loãng loãng không nếm ra vị cà phê gì cả. Thích nhất món cà phê sữa Hazelnut, lớp kem ở trên rất ngon <3
Lần đầu ra Đà Nẵng chơi được nhỏ bạn dắt đi uống cà phê (đó giờ toàn uống trà sữa :D), mà do nó bảo là cà phê sữa Hazelnut ở đây ngon lắm, nên là cũng đi thử cho biết. Lúc order thì nhân viên khá nice, thức uống làm cũng nhanh chờ tí xíu là thức uống ra tới.
Cảm nhận: Cà phê rất đậm, thơm và đặc biết rất là NGON. Nó không bị quá ngọt như mấy chỗ mình hay uống trong SG. Không gian cũng thoải mái lắm. Nói chung nếu có quay lại đà nẵng sẽ quay lại <3 <3