Tiện đường tạt vào mua ở đây. Thuộc dạng ghiền cà phê ngày 2 ly/ ngày đều. Thật lòng là cà phê ở đây không giống xíu nào với cà phê chuối Milano.
- Ly ở đây sử dụng mang đi ko giống dạng ly đã từng mua ở nhìu milano chỗ khác, nhựa rất mềm, cầm khó khăn.
- Có thắc mắc bự là sao ở đây giá cho cà phê sữa là 15k, đá là 12k
Sao những Milano khác thì phê sữa 12k, đá 10k
Chắc do mặt bằng...ok cũng đc không sao. Nhưng chất lượng thì xem lại.
Người bán thì pha cực chậm cho 2 ly trong khi khách thì ko đông. Buổi sáng gấp gáp mua ở đây thì ko ổn xíu nào
Chỉ ghé một lần thui không có lần sau
Quán ngay ngoài đg LLQ lun nhé, uống buổi tối ngôi nhìn xe chạy, nói chung là cafe ở đây cũng bt như bao milano khác thôi, thích cái là nó cái không gian thoáng đãng, phóng tầm mắt ra nhìn xe thấy thư thái
gần cuối tháng nên chọn chọn chọn đủ nơi cúi cùng vô nơi bình dân giản dzị này, hahahaa
đi với 7 đứa, ngôi tư 6h30 tới gần 10h tối t7, hài gần chết....bỏ coi đá banh trận chel lun, nhưng về nhà kịp coi trận arsenal, hố hố, mà tiếc cái huề cmnr......tuần này hơm vui giề hết, u19 thua, ars huề............... quéo quèo
ở gần đây có quán bánh bèo cũng ngon lắm, đjnh bữa đó đi, mà trễ nên ai cũng về, thôi bữa khá đi
Mình uống cafe ở đây từ ngày đầu. Thuở ban sơ, cafe khá ngon, phục vụ nhiệt tình. Sau đó đổi chủ, thành ra một mớ hỗn độn: cafe kém hẳn, phục vụ rất khó ưa. Và rồi, mình chia tay từ đó.