Chuỗi hệ thống coffee milano là khá nổi tiếng rồi , đi đâu cũng có thể bắt gặp được . Được hôm đi vòng vòng kiếm quán ngồi thì mình bắt gặp quán và đi vô ngồi với bạn luôn . Quán nhỏ , không gian đơn giản . Nhân viên khá thụ động vì quán vắng khách . Đợi hơi lâu để có coffee . Uống vị cafe sữa và cafe đen ở đây theo mình cảm nhận là khá bình thường , không khác vị cafe ở nhà tự pha là mấy .
Giá cả bình dân , rẻ . Lâu lâu đổi gió cũng ổn
Đi hẹn gặp ng quen trong lúc chờ đợi nên tạt vào đây ngồi đợi. Giá cả Milano cũng khá rẻ, quán chỉ có 1 Nhân viên nữ duy nhất, phục vụ gì mà chán ko thể tả, khách vô ngồi 8 kiếp cũng ko biết ra order. Ông chủ khá thân thiện, thấy ngồi lâu nên ra order lun, dắt xe dựng xe cho khách cẩn thận. Cafe sữa 12k uống dở ẹt, pha gì mà đắng và vô vị nản lun