Lại thèm rau má pha ghê nên tìm quán đổi vị. Thấy milan có món này nên có code free ship là order liền luôn á. Mình đặt ly này là rau má đậu xanh sữa dừa, mà k thấy đậu xanh ở đâu á. Ly này khá to, mình thêm topping trân châu đen, tổng giá là 21k. Mình khuấy đều lên uống, thì thấy vị rau má khá thơm, nhưng k có vị béo hay thơm của đậu xanh và sữa dừa, nói chung là k ngon bắng chỗ mình hay uống á
Quán pha chế nước nhanh
Không gian siêu rộng luôn á
Trước giờ mình chỉ uống bình thường, xong hôm nọ được biết đến món này nên đi thử luônnn! -Vị khá hay, đầu tiên cảm giác ngọt sắc và không thể ăn hết được í, vì trước đó 1 tiếng mình vừa hốc bao nhiêu nem nướng. Cơ mà ăn rồi càng muốn ăn thêm, tại vị béo của trứng hoà vị ngậy của sữa xong lại quyện với vị hơi đắng của milo nó cứ thích thích mê mê sao á :333 -Một cốc là gồm có 2 lòng đỏ trứng, 2 muỗng milo và chả biết là bao nhiêu sữa đặc ấy chả đếm, nói chung là k có lòng trắng nên k bị tanh đâu. Cốc đánh xong dc có xíu à nhưng bõ mồm phết.
Quán trà sữa siêu đông cho các bạn trẻ hay tụ tập mà rẻ là đây, ở đây mình thấy ngọ nhất là trà đào và hoặc chanh đào, thơm trà và ún vừa ngọt, không bị ngọt quá, ngoài ra có sữa tươi lava gì đó nge cũng ngon nhưng mình chưa thử vì sợ ớn, quán này trà sữa thạch không ngon lắm, nhạt với không được thanh, nay mới bán thêm đồ ăn vặt, nem chua rán best nha, nước tương cay ngon lắm luôn , chiên giòn rụm xong chấm, mọi người nên thử nem nha, chắc chắn ngon luôn, mong quán sẽ ra thêm nhiều sản phẩm mới nè
Thấy bạn bè nói milo dầm lava kem trứng ngon lắm , thử lần ai ngờ dính luôn , lâu ni trung thành với sữa tươi nay chuyển qa fan cứng milo với cái sốt lavi ni rồi:)) ngon chi ngon rứa ko biết , à cái bánh bên cạnh cũng phê k kém . Combo tăng cân kéo dài sự mập đây
Đây là quán trà sữa đầu tiên mà mình uống được ở Đà Nẵng phải nói ngon cực đỉnh. Ly mình gọi là ST nướng kem trứng phải nói 10 điểm chất lượng. Uống như đi qua 3 tầng thiên đường đúng nghĩa ban đầu là lớp kem trứng ngậy ở phía trên kèm theo 1 miếng flan, tầng giữa là sữa tươi, và dưới cùng là trân châu đen. Thử lần đầu và không có lần cuối vì đỉnh của đỉnh.
Nay nóng ghé quán uống vì nhìn quán cũng xinh xẻo, order 2 ly 1 rau má sữa dừa và 1 ly trà vải. Nghĩ uống cho mát đâu ngờ uống xong tụt mood luôn. Rau má sữa dừa nhạt nhẽo vô cùng, trà vải thì chua ớn luôn. Lần đầu tiên đi uống nước mà để lại cả nửa ly. Tiếc tiền qué ???? ngày xưa uống quán lề đường thấy ngon lắm, h thất vọng ghê.
Bên cạnh trà sữa ngon thì bánh cũng rất ngon lun í ạaa ????
Lần đầu ăn bánh ở quán thì mình ship món này- bánh nướng yaua phô mai. Quả là must tryyyyyy luôn mng ơi????
Còn nước rau má ổn, uống vào mát người 3000 thật sự :))))
Tóm lại là sẽ luôn ủng hộ để thưởng thức hết tất cả món trong menu ❤️
Mình cũng ăn món này ở nhiều quán rồi nhưng hnay thực sự thấy vọng với món này ở Milan. Lúc bạn nhân viên mang món này ra thì mình có một chút ngỡ ngàng và có hỏi sao mà ko có lớp đường kính phía trên . Sau đó bạn nhân viên có mang vào trong làm lại. Lần thứ 2 thì mình nhận được câu trả lời là “do cái này đường mới, nên quán em ko dám dùng đèn khò nhiều, sợ bị cháy”. Mình đành bỏ lớp đường phía trên và ăn. Vị béo và khá ngon. Mong rằng quán sẽ cải thiện món bánh này, chớ bỏ đường kiểu này nhìn hơi kì và hình như ko đúng với món này.