Chạy tuốt từ bình thạnh qua tận đây để uống trà sữa...có điều k có như kì vọng cho lắm...trà sữa uống ở mức bình thường thôi...k gọi là ngon...thạch thì có 1 số loại mình không có ăn được...>...<...giá cả cho 1 xô như vậy thì tương đối ổn nhưng công sức đi qua uống chưa được thoã mãn...????
đúng là nhìu thiệt , uống no luôn , mấy thằng bạn mình mà uống còn thấy no nữa là con gái . Nhân viên nhiệt tình , mà quán nằm trên đường 1 chiều , đi quá 1 cái quay lại mệt luôn, mà đường chỗ đó đông xe lắm@@ topping nhìu nhưng k ấn tượng lắm , đá hơi nhìu , mà mình thấy th 35k thì v là đc r .
Nói là xô cho hoành tráng thôi. Chứ thật chất thì chả đc bao nhiêu. Trà sữa k bỏ sữa hay bỏ đường, chắc bỏ đá nhiều, lạt nhách, k có vị gì gọi là Thái xanh cả. Topping thì khỏi chê luôn nha, toàn mua sẵn( Kim Biên). Nói chung k có gì đặc biệt. Tệ
Hôm mình đến thì full bàn nhưng may quá đi vài phút quay lại thì có bàn nhưng còn có 5 xô thôi , nhóm mình uống hết 3 xô rồi ???? khá ngon , uống xong no luôn khỏi ăn cơm nữa ???? hi vọng quán luôn buôn may bán đắt