Không chỉ mỗi chân toà N6B này đâu mà cả khu vực xung qua h bạt ngàn hàng ăn. Không thiếu món gì từ bún miến rồi bánh mì chảo, chè... Trưa ở đây nhộn nhịp lắm vì đông dân văn phòng. T thì tạt vào quán này vì đang thèm ăn đồ trộn một chút. Chỉ là quang gánh nhỏ với vài bàn thôi, hơi lụp xụp, cô bán nhẹ nhàng nhiệt tình.
Cô bán có bún/miến/bánh đa cua nước/trộn, đồng giá 20k. So với giá thì rẻ quá vì cũng đầy đặn, bát đầy đủ có giò, đậu, chả cá, rau cần và 1 thìa riêu to (độn thôi chứ đâu ra riêu thật). Bữa trưa rẻ mà nhẹ nhàng đủ no, có kèm1 bát nước cạnh nữa. Nhưng t ăn bát trộn không ưng lắm, bánh đa bị bết dính vào nhau, trộn bằng xì dầu thôi nên ăn nhạt nhoà, t thêm bao nhiêu giấm canh ớt các thứ mới thấy ổn hơn tí. Cô bán từ 6h - 14h nha
Quán bán rong thôi nên hôm có hôm không, hợp với dân văn phòng gần khu này thôi. Địa chỉ thì y như bản đồ nhé, gần chợ Nguyễn Thị Thập.
Cô chú bán hàng rất thân thiện, lịch sự. Miến hay bánh đa cua thì đều rất đầy đặn, ngon và SIÊU RẺ. Quán hàng rong nên đồ ăn kèm chỉ có quất, ớt chưng và tỏi ớt ngầm nhưng bát miến thực sự mình thấy vừa miệng rồi. Lúc ăn xong thanh toán tiền 20K kiểu mình sững sờ ????
Lần sau mình sẽ thử cả miến trộn nữa. Đặc biệt mình không hề dặn mình bị say mì chính mà ăn xong vẫn lành lặn chứng tỏ bác này bán không bỏ mì chính (hoặc ít nhất không dùng mì chính đểu) ????