???? Ngõ 6 Vĩnh Phúc
(Đi Vĩnh Phúc xuống rẽ phải ngõ 6 là hàng đầu tiên)
???? 20-30k
???? Khu này bạt ngàn đồ ăn và trưa không lo đói, ngay đầu ngõ 6 phải 5,6 hàng bún miến bánh đa cạnh nhau. Nhưng mình thích hàng đầu tiên này nhất vì chị chủ rất nhiệt tình ân cần với khách. Khách qua đây cũng thường hay gọi bánh đa trộn, có thể chọn giữa 3 loại rau (muống, cải, cần) và trộn lẫn miến, bánh đa được. Chưa lần nào mình ăn bánh đa trộn mà bát to và nhiều như ở đây. Bánh hơi nát chút, kèm giò, chả cá và chả viên, ăn khá ổn mà chỉ 20k thôi.
- Đi hết dốc phố Vĩnh Phúc rẽ phải chính là ngõ 6. Quán của chị ấy ở ngay đầu đoạn rẽ luôn. Ở đây có 1 dọc mấy quán miến liền nhau nhưng nhớ quán của chị ý là quán đầu tiên nhé. Chị chủ và mẹ chị ấy niềm nở cả tốt bụng cực kì. Hồi trước đi thực tập ở trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám nên tìm được ra chỗ này.
- Mình và 2 đứa bạn thường gọi miến bánh đa trộn lẫn. Một bát đầy ụ miến, bánh đa, chả cá, giò cả rau muống rau cải. Các thứ chất thành núi luôn ấy ???????? Miến bánh đa trộn rất vừa và ngon. Ăn 1 bát buổi trưa là hết về ăn tối luôn )))))
Mình siêu thích ăn miến trộn và đây là chỗ ngon, rẻ nhất luôn! Bát miến đầy ứ ự đầy đủ rau, giò, đậu... và đặc biệt là có thịt nướng, rất vừa miệng. 1 bát miến trộn đầy đủ là 25k. Mình hay gọi thêm nem chua rán ăn cùng, ngon mà lại rẻ, chỉ tầm 4-5k/cái. Phục vụ cũng tận tình và niềm nở. Mê không chịu được!
Bún dọc mùng ở đây không ngon, nước tanh và chua, ăn rất mất điểm, hu.
Bù lại, miến cua thơm, nước dùng đậm vị cua lub, hành khô dày miếng, giòn rụm ăn sướng, bát có hai loại giò thôi và có rau, ăn cảm giác sạch sẽ, không gian không bé, không tạm bợ, hai mẹ con quét liên tay :o
25k/ bát mình thấy nên qua ăn thử miến ý, ăn thích :3 miến dong dạng k tẩy ngả vàng ăn ngon ngob
Khu hoàng hoa thám đồ ăn rất chán, nên mình đánh giá cao chỗ nì