Quán bún bình dân, gần khu đại học Báck Khoa, Kinh tế Quốc dân, đại học Mở... nên đông khách là sinh viên.
Giá cả trung bình, 1 tô đầy đủ bánh đa, bò, giò, cua, chả cá, cá rán, ốc, đậu...mất 35k thôi. Giá cả như vậy nên cũng ko thể đòi hỏi chất lượng được. Sinh viên ăn chống đói thì được, còn để mà ăn ngon thì không.
Giá trung bình: 30k/người
. Quán nằm sâu trong ngõ . Ngõ 48 Tạ Quang Bửu thì phải. Dù trong ngõ mà vẫn đông lắm nhé.
. Quán bán từ sáng đến tối. Menu có các món như bún miến bánh đa trộn cua, bò, cá... mình lần nào đến cũng gọi miến cá trộn đầy đủ, gồm rau cải, lạc, giá, giò, hành khô nữa. Ăn no căng luôn
. Vì là quán bình dân nên không gian cũng chẳng có gì đặc biệt. Bàn ghế, sàn nhà cũng được cái sạch sẽ. Có thể ngồi trong nhà hay vỉa hè đều được.
. Nhân viên đâng yêu cực kì. Hồi tớ học cấp 3, qua mua 10 suất mang về cho lũ bạn. Mà chúng nó đều yêu cầu dị dị. Order thôi đã mệt rồi mà a bán hàng cute vẫn tươi cười trò chuyện suốt luôn.
. Giá cho 1 suất ăn như hình là 25k. Quá ổn phải không?