Mình mới ăn trưa ở đây thôi, lần này ghé ăn sáng. Ở đây mình thấy gà làm ngon, gà ta dai và ngọt thịt. Giá cả khá hợp lý, không đắt. Vị nấu theo vị Bắc nhưng ăn ổn, mình vị miền nào cũng ngon hết miễn đừng bị mặn là được
Phở gà mình gọi ăn được lắm. Mọi người ăn sáng ở đây khá đông.
Mình mới ăn cơm trưa văn phòng ở đây, vì gần công ty. Có món cơm gà thấy ai vào cũng gọi hết, quán làm không ngưng tay luôn. Mình gọi cơm gà nhưng phần cơm là cơm chiên. Không biết mình đang đói hay sao mà ăn thấy ngon, mặc dù gà phần thịt này là phần mình không thích ăn. Chắc đói thật rồi Lolz.
Buổi trưa mình thấy toàn dân văn phòng ghé, giá hình như 30k/ phần chấp nhận được.