Miến xào nhiều lươn và vừa, không bị quá khô hay dầu mỡ. Điểm cộng là không gian thoáng mát sạch sẽ, bà chủ siêu dễ thương thân thiện luôn. Sẽ quay lại dài dài ????
Mấy nay ghiền quán này, ăn được 3 món rồi (miến, bánh ướt, cháo) mà chụp lại có 2 thui. Thích ăn lươn mà làm ở nhà rất là cực, nếu làm không kỹ lại dễ bị tanh nữa, nên khi biết được quán đúng nghĩa NGON BỔ RẺ, menu đa dạng quẹo lựa như này thì thiệt hạnh phúc á quý vị.
Cái nguyên liệu chính là lươn thì quá chuẩn rùi, nêm nếm vừa miệng, mềm mại, tươi mới như gái đẹp nhà bên:)) Cơ mà cái nguyên liệu đi kèm cùng với nước súp cũng đỉnh nữa. Sợi miến xào rất mảnh nhưng dai không nát, còn kiểu ăn bánh ướt bỏ vô nước súp như ở đây thì mới thấy lần đầu, tưởng không hợp vậy mà hợp không tưởng. Cháo thì ngon, ăn vào là thấy ấm lòng như ngồi bên lò sưởi uống ly trà gừng vào ngày giá lạnh mùa đông dị á.
À mình order qua Now nên không biết phục vụ, không gian ntn nhé, chỉ biết là khi giao thì quán đóng gói rất cẩn thận, sạch sẽ. Túm lại là mình và gia đình sẽ ủng hộ dài dài, mong quán giữ vững phong độ nhe.
Cty mình đặt 10 phần ăn trưa: cháo, bánh ướt, miến khô/nước và đây cũng là lần đầu ăn miến ở đây.
So với khu Tân Bình (chuyên miến lươn HN- Nghệ An) thì thấy quán này ngon hơn hẳn.
Save lại để dành ăn tiếp
Đã ăn qua rất nhiều chỗ nhưng hài lòng quán nhất luôn.
Miến ngon, nêm nếm đậm đà
Khẩu phần nhiều (lươn nhiều miến nhiều) so ra giá thành thấy rẻ.
Quán gọn gàng
Cô chủ quán nhiệt tình dễ thương
Quán trong hẻm nên ngồi cũng mát mẻ
Tình cờ BIẾT ĐƯỢC"MIẾN LƯƠN XỨ NGHỆ KIM LIÊN" trên mạng?..chiều qua/chủ nhật...rảo một vòng xa KIẾM CHÚT GIÓ/ và cũng quyết tâm TÌM CHO RA ĐƯỢC .."KIM LIÊN"??
cho dù KHÔNG CÙNG MIỀN? nhưng mình vẫn CẢM NHẬN ĐƯỢC ....ĐỘ NGON ĐẾN TỪNG ..SỢI MIẾN...TỪNG THÌA SOUP....và đặc biệt....RẤT MỀM LÒNG truoc SỰ nhiệt tình có TÂM của ĐẦU BẾP? CŨNG như ..sự NGỌT NGÀO/HIẾU KHÁCH của CÔ CHỦ NHỎ XINH ĐẸP ..DỊU DÀNG đầy THÂN THIỆN DỄ MẾN NI???...nhất định..cho dù đường xa mình quyết sẻ còn..GHÉ LẠI ĐỀU ĐỀU vì còn nhiều món chưa được THƯỞNG THỨC???...MONG QUÁN SẺ GIỮ MÃI PHONG CÁCH PHỤC VỤ NHƯ RI...và NGÀY CÀNG..PHÁT ĐẠT hỉ?...hihiii
Mình quê ở Nghệ An và đương nhiên lươn phải là một trong những món ăn ưa thích rồi. Mãi đến dạo gần đây mới phát hiện ra quán này, hương vị rất giống với lươn xứ Nghệ. Súp lươn ở đây nêm nếm rất vừa miệng, rau mùi ăn kèm thì khá đa dạng và cũng rất tươi. Đặc biệt là giá cả rất hợp lý (điểm này mình ưng nhất haha)!
Mình thì thường ăn súp lươn thôi (do đây là món tủ của mình hehe) nhưng mình nghĩ mấy món khác chất lượng cũng không thua kém gì. Highly recommended mọi người nhé.
Từ đợt chuyển từ Hà Nội vô Sài Gòn mãi đến giờ mới kiếm được quán lươn ưng ý chút ăn cho bớt cơn vật miến lươn Hàng Da. Được chủ quán giới thiệu món súp lươn nên gọi thử. Nước dùng đậm vị, lươn nhiều thật sự, ăn không tanh không bã, bánh mì giòn. Mỗi tội không có quẩy, cái này cũng chịu vì không kiếm được hàng nào trong Sài Gòn có quẩy ăn kèm :( Bạn mình có gọi miến xào thấy bảo cũng khá xuất sắc. Lần sau đi ăn nhất định sẽ thử quả miến xào cả miến nước lươn giòn. Anh chị chủ quán nếu đọc được thì hãy cho thêm quẩy vào menu đi ạ.
Sáng nay phát hiện được 1 chỗ ăn miến lươn xứ Nghệ chuẩn nhất từ trước đến nay. Miến xào vừa phải, không quá khô, lươn thì nhiều vô kể. Nếu so về giá cả thì rẻ hơn nhiều với những chỗ mình đã từng ăn trước đây mà chất lượng vẫn đảm bảo. Vì nằm khu quận 2 nên không gian thoáng mát, view biệt thự, vừa ăn vừa có view để ngắm. Chắc chắn sẽ trở lại để thử tiếp các món khác