Vị trí nằm trên con phố Lạc Trung tập trung khá nhiều hàng ăn ,mình đi qua đây thấy quán này khá sáng sủa nên ghé lại ăn, ban đầu cảm tưởng quán khá sạch sẽ
Nhưng thực sự khi bát súp lươn ra thì hơi thất vọng súp loãng toet, bạn mình ăn miến lươn cũng bảo không được ngon cho lắm
giá cả cũng cao nữa nói chung la an thử thôi chắc cũng sẽ không quay lại.
Thấy quán còn bán nhiều các mặt hàng kiểu như đặc sản miền bắc như ô mai rồi lươn khô nữa
- Vị trí nằm trên đường Lạc Trung khá đông đúc mình đi ngang qua, thấy hàng này có biển hiệu sáng sủa và quán rộng rãi cũng khá đông khách nên ghé vào ăn thử
mình gọi chén súp lươn thì ôi thôi phải nói rằng nó khác xa so với tưởng tượng của mình, súp nhạt nhẽo và loãng, chắc được tý thịt lươn vụ trong đó, ăn xong tính tiền 40K một chén, mà không hiểu sao khá đông khách(?!).
Quán còn bán một số loại ô mai và nước mơ, nước sấu nhưng ăn súp lươn đã không ưa rồi nên chắc sẽ không quay lại.
Miến lươn khá đông trên phố lạc trung luôn hôm mình ăn là vào tầm sáng 7h nên quán đông dã man phải ngồi ghép bàn. Giá hơi cao so với những chỗ khác nhưng bù lại lươn ở đây to chuẩn ko kiểu vụn vụn như nhiều quán. Nước dùng miến thanh ngọt ko bị tanh. Miến xào ko bị khô :)) sẽ quay lại nếu có dịp ạ.
Nghe nổi tiếng và cũng thèm ăn lươn nên hai ce mình order miến lươn về ăn. Mình ăn cháo lươn , em gái mình ăn miến lươn trộn. Thực sự lại không như lời đồn nhỉ? Hay khẩu vị của mình như thế nào? Lươn rán khô quắt khô queo, ăn như miếng rơm vậy, chẳng còn vị lươn gì. Giá so với các loại bún miến cháo từ lươn thì cũng k đắt không rẻ, nhưng một bát ít qía, lõng bõng vài con lươn không hiểu sao nổi tiếng thế. bỏ ra 55k / một bát cháo lươn 65k/ một bán miến lươn mà không dính bụng luôn.
Hôm đó mình đặt Delivery . anh giao hàng đẹp trai thân thiện, trời mưa rét mà anh ấy giao cho mình 2 lượt vừa bún miến vừa trà sữa vẫn tươi cười . Hjhj
Lục tung Hà Nội mới tìm thấy quán miến lươn mà có lươn tưoi lại còn to đùng như ở đây. Miến có miến trộn hoặc nước với lươn khô, lươn tươi hoặc cả hai. Mình đều đã thử cả hai loại thì thật sự là miến rất ngon. Lươn khô giòn tan lại thơm còn lươn tươi thì thịt mềm lại là lươn to nên ăn rất sướng miệng. Miến trộn cũng cực kỳ đậm đà. Quán cũng có tiếng khá lâu rồi nên khách khá là đông. Dù vậy thì cô chủ quán hay nhân viên đều rất dễ chịu nên mình rất ưng ????
Nhân dịp nắng nóng và đói meo bỗng dưng lại thấy quán miến lươn ở đường lạc trung liền rẽ vào mua 2 suất miến trộn ăn thử.
Lươn giòn ăn khá thích. Hành khô thơm. Rau có cảm giác không hợp với miến lươn trộn lắm :))))
Nhìn chung thì khá ok chỉ là chưa đạt mức ngon :)))
Chả biết có phải quán bị dìm hàng hay là đồ ăn ship đi không được ổn, chứ mình ăn thành khách quen luôn rồi. Cả miến nước lẫn trộn đều rất ngon, cháo và súp ăn cũng ngon nữa. Đúng vị lươn mà không tanh tí nào. Cứ vào ăn bình thường, cô chú chủ quán thân thiện chứ có gì đâu. Thỉnh thoảng mình ra ăn cũng gặp mấy bạn khách hãm thuẹc sự, kiểu như mang định kiến vào ăn ấy, vậy thì sao ngon dc
Mình gọi ship 3 suất lươn xào 55.000 đ một suất. Và các bạn hãy cùng xem. Hình ảnh là 1 suất khi mới mở ra, 1 suất đã cho ra đĩa, 1 suất người khác ăn sau nên chưa cho y kiến, tổng số lươn của 2 suất ăn , cuối cùng là 2 suất ăn sau khi đã cố gắng thưởng lãm(không thể cố nổi), nước dùng Ko có , dưa góp thì vàng như nghệ, miến vụn như kiểu sấy khô. Không hiểu quán bán hàng kiểu gì, hay là do đặt ship hàng nên nó vậy, giá tiền đấy mà sản phản như vậy. Ai hay ăn miến lươn xào cho mình xin cao kiến. Thực sự thất vọng, sau mà muốn ăn miến lươn xào có lẽ phải lựa chọn kĩ hơn ....
Tôi khuyến cáo mọi người đừng mua súp ở đây. Súp lươn mà không có lươn. Nhân viên thì nhập nhằng làm bát súp nhỏ (25k) xong tính tiền cho khách 35k (bát to). Thiết nghĩ nhà hàng nên treo biển "súp có mùi lươn" hơn là súp lươn.
Nhìn bát cháo lươn trên ảnh thì có vẻ lớn và nhiều lươn. Nhưng bát cháo đến tay mình thì chỉ thấy hành khô phi trên bề mặt, dưới đáy là ít rau thơm. Lúc ăn thì khều vài thìa có lác đác vài sợi lươn.
Còn nữa là quán có bán quẩy cho món miến nhưng lại không có quẩy cho món cháo.
Thất vọng với 50k bỏ ra cho một bát cháo chưa kể phí ship.