Nhờ có người gọi mình dậy sớm mới kịp ăn được quán miến lươn thân thương ???????? Tại tầm 9h sáng là gần hết hàng òi. Bạn nào nhà khu Giảng Võ, Trần Huy Liệu mà dậy sớm được thì ghé qua thử xem sao ????
Cô bán ở đây 1 tỷ 8 trăm 90 vạn năm rồi, lần cuối ăn là từ cách đây phải 3 năm, thành ra hôm nay ghé cứ phải ngó ngó xem có đúng hàng của cô không.
Miến lươn ở đây trộn siêu vừa miệng. Thích lắm ý. Lươn giòn thì thấy hơi nhiều bột. Nhưng phần nước trộn của cô thì mình mê!! Đi ăn ở Đê La Thành nhiều miếng còn nguyên hạt đường lợn cợn rõ ghét. Ở đây chua, mặn, ngọt đủ cả, hòa hợp 1 cách pờ phệch đúng vị mình thích nuôn.
25k/bát, vẫn thế ????????