Chiếc miến lươn ăn cả tuổi thơ đến lớn luôn, ngày xưa là bán vỉa hè chỗ circle K bây giờ á, bác bán ngày xưa giờ già rồi để cho con. Bây giờ thì cửa hàng đàng hoàng rồi, không sợ nắng mưa như ngày xưa. Không gian cũng đủ rộng, sạch sẽ không nhiều mùi dầu như hàng bún bò nam bộ cách 4 bước chân :v
Miến có nước có trộn có xào đủ hết, 1 phần ăn cũng gọi là no lửng bụng, ăn thêm chiếc chả nữa thì mới đủ. Vẫn là cảm thấy hương vị ngày xưa ấy nó thấm thía mà ngon lạ cơ, giờ chả thiếu cái gì thì lại không quý nữa.
Gía hơi cao, phố cổ khách du lịch đông nên không tránh được. Lâu lâu nhớ nhớ lại ra ủng hộ.
Insta: TEAMNHAUHOLIC. Follow để theo dõi những câu chuyện ẩm thực thú vị của chúng mình nhé!
MIẾN LƯƠN ĐÔNG THỊNH
Thỉnh thoảng bạn rủ đi ăn trưa, lượn quanh cái phố cổ đến độ mà mấy chú xe ôm mấy cô bán nước quanh đấy vội chắc cũng thuộc được cái biển số xe . Đấy, nhiều món mà chưa nghĩ ra ăn gì là khổ thế đấy. Thế rồi, đến đoạn chợ Hàng Da nhớ ra miến lươn. Ok ùa vào thôi, cũng thấm mệt rồi.
Lâu lắm không ăn ở đây , quán vẫn bé có trên tầng . Mình gọi ngay 2 suất 1 miến lươn xào 1 miến lượn trộn, mong là có thật nhanh không thì sợ “chết đói” lại có thật ! 6,9’ sau có liền . Tốc độ là cũng vẫn được đấy nhờ.
Về cơ bản thì ăn cũng được, lươn được cái to có điều hơi khô,kiểu cắn miếng giòn rụm vỡ tan thành trăm mảnh , hay mình bị dở hơi thích giòn ngoài nhưng trong vẫn cảm giác có thịt ?!
Nhưng lâu lâu tiện đường ăn lại cũng là một ý kiến không tồi. Ngoài xào, trộn thì còn miến nước và súp.
Thật ra mình hay ăn lươn chỗ khác, hôm nào ăn ở đấy mình sẽ viết sau hihi .
Giá: 50 - 60k/người
Địa chỉ: 87 Hàng Điếu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Mở cửa : 6h30 - 21:30
—————-
#nhauholic #teamnhauholic
we order miến trộn, súp lươn + miến xào + chả lươn. my favorite is miến xào, supper good tho! for me, miến trộn somewhat tastes boring, but absolutely not bad. looking to try miến lươn next time.
Miến lươn Đông Thịnh Hàng Điếu
???? Lần nào nghĩ đeesn ăn miến lươn thì đchi đầu tiên nghĩ đến là hàng miến lươn ở đây. Ở đây k chỉ có mỗi miến lươn mà còn có cả cháo lươn, súp lươn nữa nhá! ????
???? Hno cậu e mình mua mang đến nhà cho mình 3 hộp sup lươn, lươn nhiều, mà soup khá đặc biệt, cho thêm tiêu nữa là ăn siêu ngon vào mùa đông nhé!!
⚠️ Giá tiền là 40-45k/1 hộp các bác ạ!
Đóng gói đồ cx rất là cẩn thận và sạch sẽ
???? Miến lươn Đông Thịnh ????87 Hàng Điếu #eatinhoankiem
Không biết có bạn nào như mình không, nhưng hồi bé mình rất hay đi ăn theo kiểu “quán tủ”. Tức là mỗi khi thèm gà tần sẽ ăn ở đúng và chỉ ăn ở gà tần Hàng Cót, thèm bún ốc sẽ ăn trong ngõ chợ Đồng Xuân, xôi thì ăn xôi bà Lan Hàng Giấy, ... kiểu vậy ý.???????? Còn quán hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thì là quán đầu tiên mình luôn nghĩ đến khi thèm ăn súp lươn.
????????Quán chuyên về lươn nhưng thật lòng mà nói, mình không bị thuyết phục bởi món gì ngoài súp lươn cả. Miến trộn ???????????????? âm vô cực điểm. Miến xào lươn thì tạm được, giờ không ngon bằng hồi xưa nữa rồi. Thế nên nếu thèm hai món kể trên thì ghé miến lươn Lan Hương khu chợ Nam Đồng mình từng review nhé. Súp lươn ngon, nhiều lươn, ăn kèm với hành phi thơm nức mũi❤️ Ngoài ra quán còn có chả lươn, cháo lươn, miến nước (có vẻ ngon) thì mình chưa thử bao giờ.
????????Về chuyện phục vụ thì mình thấy ổn, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, khá nhiệt tình và có trách nhiệm, không nói trống không với khách????????????????. Cô/chú chủ quán ngồi ngoài cửa thu tiền cũng lịch sự, dễ mến.
Miến lươn ngày càng dở, giá ngày càng tăng... mua hộp súp lươn về nhà ăn, vẻn vẹn đúng 4 miếng lươn khô và 1 muôi súp 40k. Súp thì mặn, nấm thái to đùng, lươn thì tanh, thái độ phục khách hàng từ chủ quán đến nhân viên đều hách dịch... ăn ở quán cũng gần 20 năm và sẽ ko bao giờ quay trở lại nữa ...
Sợi miến rất vừa miệng luôn, nước chấm cũng vừa dùng.
Bạn mình gọi order về nhưng đồ vẫn nóng. Tuy nhiên, mình ăn lươn chiên nên hơi khô 1 chút, lần sau sẽ ăn lươn xào cho mềm :))