Mình ăn ở đây cũng lâu lắm rồi, lúc còn ít tiền ấy, ăn một tô ngon ơi là ngon nhưng trả tiền nhiều nên ấn tượng lắm, nên không có ghé ăn thường xuyên, hiếm khi ăn lắm một phần quán chỉ mở buổi sáng không tiện để ghé ăn lắm.
Giờ làm cong ty gần khu vực này nên ghé ăn tiện hơn và ăn thoải mái hơn hihihi. Miến vẫn ngon, đặc biệt là thịt gà, quán lựa gà ta ngon mềm ngọt và béo, đúng ý mình luôn, nước dùng ngon, quán trông rất sạch sẽ nữa. Mình nghĩ ở đây mà đặt gà luộc về ăn là ngon lắm, thèm ghia????????????.
Quán đã bán hơn 10 năm và hương vị không thay đổi.
1 tô nhỏ giá 35k vừa đủ ăn.
Gà mềm thịt, tươi ngon, nước dùng trong veo rất ít mỡ.
Đối diện quán có cô bán sữa đậu nàng, đậu xanh ngon cực kì????
Quán bán sáng và chiều.
Có nhận đặt gà cúng luôn.
Miến gà ở đây ngon, miến dai, thịt ngon, măng phơi khô trước khi nấu nên ăn rất ngon. Nhưng giá cả ở đây hơi mắc, thịt gà ít ngon nhưng giá vậy thì quá cao. Điểm trừ là giá cao thôi còn lại thì rất ổn