Ngoại trừ khu Thảo Điền thì mình nghĩ quán MiA này chắc là ok nhất khu Q2 rồi ❤️ Quán nhìn cực yêu, mọi thứ được chăm chút tỉ mỉ (mình ngồi uống nước khoảng 2 tiếng mà thấy nhân viên lau sàn quét sàn chỉnh sửa đủ kiểu suốt luôn). Ko gian có ngoài trời, trong phòng máy lạnh và trên sân thượng nhen. Chỗ nào cũng xinh xắn, nhưng hôm mình đi hơi nóng nên mình chui vào phòng. Menu khá nhiều món, giá cả ổn. Mình gọi cafe sữa đá, pha khá ok thôi, ko ngon chuẩn lắm. Nhân viên dễ thương và chăm chỉ ????
Quán nằm ngay mặt tiền nguyễn duy trinh, lại còn biển hiệu nháy đèn nữa nên khá dễ tìm . Quán có không gian rộng rãi, mỗi khu vực là một kiểu decor khác nhau . Nói chung là ở mặt bằng quận 2 thì quán này là decor mình thấy đẹp nhất rồi .
Nhạc mở hay, êm tai nữa là điểm cộng cho quán . Nhân viên thân thiện , nhiệt tình , vui vẻ với khách .
Có điều chất lượng nước không ngon, đá xay trà xanh ngọt, không cảm nhận được vị trà xanh
Gía cả khá mắc so với khu vực.
Hẹn bạn ở đây từ cty chạy qa chắc mất tầm 10ph. Chạy qua khỏi quán mới biết là hố do mặt tiền quán khá bị chìm và khuất. Ko gian cũng xinh lắm kiểu như phim trường thu nhỏ. Có góc thiên nhiên, góc vintage.... k gian thoáng nhưng bị ồn bởi tiếng xe. Nên mình chọn phòng lạnh để ngồi nhưng phòng lạnh 30 độ :)))). Mãi đến khi gần về mới biết máy lạnh bật 30 độ. Bó tay.
Mình order trà vải, vải đóng hộp nên k dám đòi hỏi là tươi, vị cũng thơm và ngọt. Khá oke. 2 ly hết 70k ổn rồi.
Pv nhanh nhẹn order 5ph là có r. Quán khá vắng buổi tối lên đèn nhìn cũng lãng mợn lắm hehe.
Quán ngay mặt đường nên dễ tìm mang phong cách bình dân và thân thiện thích hợp cho gặp gỡ bạn bè
Giá cả hợp lý tuy nhiên nước không ngon lắm. Mình gọi sinh tố Mãng cầu nhưng hình như Mãng cầu non và rất chua.
Mình thật sự thích không gian nơi đây, tuy không rộng lắm nhưng rất dịu mắt. Tuy nhiên điểm trừ là trang trí món kem của mình nhìn không hấp dẫn cho lắm, kem khi mang ra cũng hơi chảy rồi, hic.
Bữa qua có ghé quán với 1 người bạn gái, gọi 2 ly Yogurt và Cafe, nói chung đồ uống pha chế không được ngon lắm. Không gian thì cũng rộng, thoải mái, có thác nước, nhạc mở nhẹ nhàng. có điều giá mua mang về lại rẻ hơn uống trong quán, chắc tính thêm tiền chỗ.
Không gian đẹp, thức uống không đa dạng nhưng cũng tạm chấp nhận được. Giá cả hợp lý. phục vụ cũng ok.
Tuy nhiên mở nhạc cực kỳ dở, phải nói là mình chưa từng thấy cái quán nào mở nhạc dở như quán này. Quán ok nhưng nhạc dở làm mất đi giá trị của quán, toàn nghe nhạc thị trường, nhạc rẻ tiền, lời lẽ nghe ko thể tiêu hóa nổi. Ai bị stress vô đây nghe nhạc lát nhức đầu chết luôn.
Hôm trước mình có góp ý cô bé phục vụ, mình nói "em có thể đổi nhạc khác được không, nhạc này chị nghe chẳng hiểu gì cả). Cô bé gật gù, đi một vòng xong quay lại nói "chị ơi em ko thể đổi nhạc được nên em vặn volume nhỏ chút xíu nhé" (mình không hiểu tại sao luôn hic.hic). Mình ok luôn, thế là vặn nhỏ được xíu lại vang lên om sòm nữa, xong mình kêu tính tiền rồi về luôn.
Hiện tại mình đang ngồi ở quán nè, lại phải nghe dòng nhạc này, chắc phải tính tiền về thôi, ngồi đây lát chết mất (tại có việc phải đến thôi, chứ mình chẳng bao giờ tự nguyện vô cái quán này)
Thấy tiệm này mở cũng lâu rồi nhưng không có hứng thú gì đến. Đọc review thấy không gian đẹp nên sáng chạy qua để ý thì thấy thích thích nên ghé thử.
Cổng vào quán hơi nhỏ nên cũng khó để ý. Bên trong thì có 5 không gian được thiết kế khác nhau. Tầng trệt có 1 khu ngay lối vào, 1 khu máy lạnh, 1 khu giếng trời phía sau. Tầng lửng có 1 khu view hướng ra đường, 1 khu máy lạnh.
Điều thích nhất là không gian nhẹ nhàng, có cây xanh, có thác nước nhân tạo, có những bóng đèn trang trí rất bắt mắt.
Nhưng đáng tiếc nhất là món nước uống mình gọi ngày hôm đó - matcha ice blended, thì không ngon lành gì hết. Tới nỗi còn không muốn chụp hình. Những loại khác thì không biết thế nào.
Nhưng vì mục tiêu của mình là tận hưởng không gian nên điều này không quá làm mình bận tâm. Tuy nhiên cũng khiến mình lưỡng lự khi đến lại.