Quán mở cũng khá lâu rồi, cũng thấy có khách nhưng là hay mua về, mình thì mới ghé lần đầu để test thử món mì, tưởng có 1 loại thôi mà ai ngờ cũng có nhiều ghê, 3 loại là bò bằm, hải sản với gà. Mình thì trung thành với bò bằm thôi, bạn mình gọi gà. Quán bán chung với 1 xe trà sữa, soda... đồ nữa nên cũng tiện gọi nước. Nghe nói soda ngon nên mình gọi thử Blueberry còn bạn mình uống trà sữa socola. Chắc khách mới nên trà sữa socola chị chủ cho thêm thạch free luôn :D Món lên hơi lâu do tới order mới làm, lúc mang lên thì khá ngạc nhiên vì khá nhiều luôn, đĩa trắng to nhìn cũng thích thích, mì Ý bò bằm lên nhanh, thêm sốt cà chua nữa ngon tuyệt luôn. Mì gà là gà viên hay gà xắt vuông nhỏ gì đó nên khá lạ, vị cũng khá ngon nên mình ăn ké gần hết )) Soda pha tương đối ổn, ít ngọt nên cũng vừa ý mình. Tính tiền mà ko có tiền lẻ chị chủ khỏi tính luôn mấy ngàn )) nói chung là phục vụ khá dễ thương, dễ chịu. Điểm trừ là quán gia đình nên hơi nóng, có quạt nhưng khá hầm. Mì giá 35k 1 phần, nước thì tầm 16k, khá rẻ.
Lâu rồi mới ghé đây từ hồi biết nấu mì Ý. Mì Ý bên này hơi lâu tí nhưng luôn nóng, mới & thơm ngon. Nay tự kỷ đi mình gọi 1 phần mì bò, rắc phomai & sốt cà; 1 pizza chiên hải sản & 1 trà sữa thạch trái cây. Trà sữa bên này chị chủ giới thiệu ủ lâu nên ngon lắm, thạch mới giòn ngon. Mì bò đậm đà, tương đối vừa ăn, ba mấy ngàn mà nhiều cỡ Double B luôn đó. Pizza Sing giòn rụm, gọi hải sản nên nhân tôm với mấy thứ ở trong khá ngon & có chút lạ luôn. Pizza chấm kèm sốt cà là ngon lành luôn rồi. Anh chị chủ nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ & siêu nhỏ nhẹ. Giá bình dân & đồ ăn chất lượng ????
Bữa cuối tuần qua đây test thử pizza, bên này chỉ có 1 loại đế mỏng thôi nên sợ nhỏ, gọi 1 pizza nhân gà teri, 1 pizza chiên bò bằm & 1 phần bánh chiên, bánh chiên cũng giống y pizza vậy. Bánh chiên trứng có thêm khoai nữa nên vị rất thơm, ngon ngọt, vỏ bánh giòn ăn như Pizza Kim ở BR vậy. Pizza bò vỏ giòn, trong chỉ có bò bằm chớ ko phải thịt bò nhưng cũng ngon. Pizza thường vị gà ngon nhất. Trà sữa socola thêm thạch khoảng 15-16k 1 ly uống ổn. Trà đá cho ly bự uống cũng đã. Chủ quán phóng khoáng, lịch sự nên ăn uống no nê, rất đáng tiền.
Mì ý Napoli
- mặc dù địa chỉ quán là 606/97 nhưng không khó tìm vì thật ra chỉ cần chạy thẳng vào hẻm 606 nhìn bên tay trái sẽ thấy.
- không gian: quán không được rộng, nhỏ chỉ có khoảng 3-4 cái bàn. Tuy nhiên quán sạch sẽ chứ không ẩm thấp hay dơ.
- menu: quán có các món ăn chính như mì ý, pizza nướng và pizza chiên giá chỉ từ 25 - 35k. Ngoài ra còn có bán các loại trà sữa và soda giá từ 10-15k.
- chất lượng: mình ăn 1 phần mì ý sốt bò bằm và mì ý sốt kem gà. Mì sốt bò bằm ăn rất ngon, vừa miệng, bò không gọi là nhiều nhưng mình nghĩ vẫn ok. Sợi mì không quá mềm, đủ chín. Đối với món mì sốt kem thì mình nghĩ dành cho bạn nào thích ăn béo hơn. Kem nhiều, béo, gà cũng ok, gia vị nêm rất vừa ăn, giá mỗi món là 35k. Giá vừa phải nhưng ăn cực no.
Hôm vừa rồi quay lại ăn món pizza chiên, vỏ bánh bên ngoài gìon tan, nhân bên trong được nêm nếm gia vị vừa ăn, ăn rất lạ miệng, nói chung là ngon.
Ngoài ra soda ở đây uống cũng ok, giá cũng hạt dẻ. Nên order soda, vì ăn các món mì ý hay pizza chiên rồi thì uống kèm với soda vị sẽ thanh, đỡ ngán hơn. Soda đào k quá ngọt, thơm vị đào, uống ok.
- chú chủ quán và cô bán nước nói chuyện rất dễ thương. Nếu vào đúng lúc nhiều khách thì phải chờ đợi hơi lâu. Vì khách vô mới làm.
- chắc chắn sẽ quay lại
Biết thông tin quán từ foody, hai thằng nhỏ nhà mình lại thèm ăn mấy món chiên và pizza chiên ở đây cũng thấy là lạ nên 2vk ck cùng hai đứa con ghé thử tiệm này xem thế nào. Thật sự cảm thấy rất hài lòng về chất lượng và cách phục vụ rất ư là nhiệt của anh chị chủ quán. Có thông tin là từ ngày 1/9/2017 quán sẽ dời về địa chỉ mới tại số 1 đường Nguyễn Ngọc Lộc, p14, q10 mặt bằng sẽ rộng và thoáng hơn. Chác chắn là gia đình sẽ ghé đến thêm nhiều lần nữa.
Ngon trên từng sợi mì, ngon trên từng miếng pizza <3.
Vị pizza chả kém gì mấy quán cao cấp, kích thước to cỡ vậy luôn, ngon, giòn, phần đế bánh mỏng nhưng với giá 35k là quá ok.
Mì ý sốt kem ăn siêu ngon đối với 1 đứa thích vị béo béo như mình. Tưởng dĩa ít ai dè ăn quài cũng thấy còn :)).
Trà sữa không quá ngọt, thơm vị trà, uống không ngán, chưa kể đến 15k 1 ly mà thạch quá trời, flan thì cho nguyên cái bánh flan luôn <3.
Anh chị chủ quán siêu chu đáo, siêu nhiệt tình.
Tổng thiệt hại 2 người 135k, mà no muốn lết luôn. Chắc chắn sẽ quay lại.