Lần đầu mình ord quán này vì muốn đổi món cùng với thấy quán được nhiều bạn review ngon.
Mình ord Mì ý sốt kem hải sản 69k
Nhận được mon vẫn nóng thơm, đóng gói muỗn đũa sạch sẽ, có hóa đơn. ????
Đồ ăn rất tươi gồm có 2 tôm và mực kèm lát cà chua và bông cải. ????
Món rất-rất nhiều sốt. Theo khẩu vị của mình thì có lẽ mình ăn ko hợp vì quá nhạt và ko có độ cay dù đã bỏ gói tương ớt đi kèm vào. Sốt kem rất nhiều vị nhạt, béo, không có ấn tượng và rất ngán rất ngấy. Còn vài cọng mà mình ăn ko nổi luôn phải bỏ mứa. ????
Double B đó giờ được nhiều bình luận tốt nên mình đi ăn thử. Không hiểu mình xui hay sao đó, nay mình đi ăn vào tầm trưa, gọi mì bạch tuộc với mì bò rau củ, nó khô mà khó nuốt lắm. Vị cũng không đặc biệt, ăn mà phải uống nước quá trời vì khô họng quá. Phòng máy lạnh mà cũng nóng quá trời, còn phải kèm cả quạt nữa. Thấy quán cũng đông nhưng trải nghiệm lần này của mình không được tốt lắm.
Mì ý xào bò rau củ hơi khô nên ngán, còn mì ý sốt bò bằm***ngon mà rẻ nữa, vừa miệng. Món mình thích nhất là súp lơ xào rất vừa miệng luôn mặn mà vừa phải nhưng có lần thì súp lơ bị già với vị cũng bị nhạt
Quán khá dễ tìm, nằm trong hẻm kế bên nhà sách Xuân Thu, có bảo vệ giữ xe. Không gian ngoài trời thoáng mát nhưng hơi bé xíu. Quán giống kiểu bình dân thôi. Mình đã ăn combo mì bò bằm, mì sốt câ ngừ nóng hổi béo ngậy cùng 2 ly coca. Ngoài ra, mình gọi thêm 1 phần bò lúc lắc thơm ngon, vừa ăn. Tổng thiệt hại là 145k. So với vị trí, phục vụ và chất lượng, mình nghĩ nó xứng đáng.
Mỳ Ý khá hợp khẩu vị người Việt, đậm đà, thơm phô mai mà không béo ngậy như đồ Tây chính gốc. Lâu rồi mới tìm thấy một chỗ làm mỳ Ý ngon vậy. Sẽ ghé lại lần sau.
Mình gọi mỳ ý mực:
- phần mực dai, không bị bở nhưng cá nhân mình thấy mực không là yếu tố quan trọng của món này. Với mình chỉ cần mỳ, xốt và súp lơ là quá ngon rồi. Tuy nhiên đồ ăn hơi đậm đà.
P/s: Mình là đứa rất ít ăn hàng, tự nấu ở nhà nên thang điểm chấm của mình rất dễ dãi.
Nhìn qua các bình luận trên foody một lượt thấy điểm các bạn đánh giá rất khắt khe chủ yếu tầm 6-8 điểm mà thấy thương quán.