Lâu lắm mới ăn lại món này và quán này, mình không đặt nữa vì cái ấn tượng lần đầu tiên đặt hàng á.
Mì ở đây nhiều thật, giá cả cũng ok đối với món Tây. Ăn no nê thoải mái, tuy nhiên mình cũng không có thích lắm nên chắc lâu mới ăn lại á
Quán này là quán mì Ý bình dân cũng khá nổi, mình được bạn đưa đến ăn 1 lần. Quán khá đông, cả người đến ăn tại chỗ lẫn order về nhà. Mình gọi 1 phần mì Ý sốt cà truyền thống thì thấy cũng không ngon như mong đợi. Mì cho khá nhiều, lượng thịt băm tương đối, phần sốt khá mặn và hơi ngấy.
Giá cả thì đợt mình ăn thấy giá khá mềm so với phần mì nhận được, hiện tại giá có tăng hơn so với trước. Nếu có dịp ăn lại mình cũng muốn thử món mì Ý sốt kem.
Mì ý cũng tạm
Cả nhà dg ăn thì mỗi người cắn 1 miếng bỏ luôn miếng bò
Thịt bò 100gam có mùi hôi .
Làm ảnh hưởng bữa an .
Đề nghị qúan nên kiểm tra lại thực phẩm .????????????????????????
Mình thường xuyên ăn mì ý vị oliu bò mỹ ở đây, ngon lắm cọng mì không bị bở, sốt bò không ngấy như những chỗ khác. bột phomai của quán cũng rất ngon, ăn cùng khoai tây ngon, mà nếu dư mng cũng có thể rắc vào mì ăn chung luôn kkk. Dù nhà xa nhưng A Hoài vẫn là quán ruột của mình mỗi khi muốn ăn mì ý.
Mình có đặt 1 phần mì ý ở đây
Cảm nhận đầu tiên là khá nhiều mì ý , 1 ng ăn sẽ no , khá nhiều sốt nữa .
Tuy nhiên thì mùi vị thịt có vẻ hơi hắc nên ăn không ngon cho lắm
Nhưng nếu ăn quen thì cũng có thể được 7/10 điểm
Lâu rồi không ăn, mỳ ý thì vẫn ngon vẫn nhiều nhưng có thịt steak thì theo ý kiến cá nhân mình thấy không ngon. Thịt làm có mùi gì đó không biết diễn tả sao, tuy mang về hâm lại ăn vẫn mềm nhưng cảm giác nó giống ăn thịt kho hay rim vậy :(
Nên chắc mốt chỉ ăn mỗi mỳ ý ở đây thôi
Mình đặt combo này 66k thì đc 1 mì olive lớn 1 nc sâm và 1 pudding matcha, ấn tượng đầu tiên là mì và sốt rất nhiều, ăn ko hết. Nhưng ăn vô thì khá thất vọng, nc sốt lỏng ngập ngụa, ko có vị gì đặc biệt nên ăn dễ ngán, nc sâm thì rất rất ngọt (ko có đá thì chắc uống ko nổi), màu của nc nhìn khá nhạt nên mình nghĩ thành phần chính của chai nc là đường hóa học:)))). Pudding thì tạm ổn. Nchung thì ăn ko quá ngon chỉ có pudding là vừa ý còn lại thì khá thất vọng:(((
Mình đã ăn mì ở đây ăn nhiều lần rồi và lần nào cũng hài lòng. Lướt xuống dưới thấy có 1 số người review nói mì có mùi ôi thiu là không phải vì đó là mùi của phô mai parmesan, vì mình đã từng đặt về nhà và đã ngửi thấy rồi, chưa lần nào ăn xong mình bị đau bụng cả, nếu không tin các bạn có thể mua parmesan về bào ra ngửi thử sẽ rõ. Ngoài ra thì mình có góp ý chút món meatball của quán, thịt hơi nhão và ngọt, nếu được quán hãy làm meatball có thớ thịt một chút và không cho đường, còn những thảo mộc(herbs), gia vị khác quán dùng vào các món ok, ko có vấn đề gì