Mình có vô tình biết đc qán chú Hoài dời qa đây nhưng giờ giá tăng gần gấp đôi và phần nhiều qá mình ăn ko hết
Mình nghĩ vẫn nên bán 2 giá phần S-M thì hay hơn
Sốt hơi chua
Qán bị hút khó thấy lắm nên ai biết địa chỉ mới tìm đc qán, qán hơi vắng
Đây mới là quán a Hoài gốc, còn mấy quán ngoài Q1 toàn fake ko hà. Quán hơi xa, nhưng điểm cộng là món ăn quá xá ngon. Salad dầu giấm có pha xíu nước tương cho dịu vị giấm, ăn ngon lắm. Mì siêu ngon đậm đà, cọng mì chất lượng, thịt thà trong mì quá chời, ăn 2 dĩa còn thòm thèm. Steak ở đây chú làm bằng bò Mỹ đàng hoàng, tầm 150k/ phần mà quá xuất sắc, bò miếng dày mà mềm cực. Ăn không thua mấy steak 500 600k nha. Nói chung điểm trừ chắc quán hơi xa thôi, mong chú sẽ có thêm thiệt nhiều khách >.<
Mọi người ơi, đây là quán chính cống của chú.
Từ ngày chú dời qua đây em cũng lặn lội lê xuống q6 ăn vì vị riêng của chú.
Mọi người hay than phiền vì giá không còn như xưa, nhưng nghĩ về chất lượng và sự tận tình của chị vợ cùng anh nhân viên, món ăn lên nhanh, phục vụ tận tình!
Bình thường mình ăn mì ý truyền thống, nay đọc menu thấy có phần Mì ý truyền thống + 100gram bò -85k, combo tiết kiệm
Nay còn test thử món mì đút lò, trời ơi tuyệt đỉnh thiệt sự mọi người ạ ???????????? 95k
Và 1 phần steak 200 gram - 107k
Mình đi 3 người
Gọi 3 order và 1 salad dầu giấm ( 15k thôi, ngon mà còn nhiều, ai ăn cà chua nhiều thì nhắn chị chị làm cho nè )
Nói chung mình không có gì chê cả vì mình fan “guột” của quán haha
À mà không gian quán thì hơi nhỏ với vị trí không được gần trung tâm
Beefsteak mình ăn medium rare, rất ngon nha, ướp thơm và vừa miệng, hợp khẩu vị người***Mì ý sốt bò bằm cà chua cũng ngon luôn, sốt cà chua rất thơm, mì cũng nhiều nữa
Salad trộn dầu giấm rất thơm và vừa miệng
Giá cả không mắc nha, phù hợp chất lượng
Đồ ăn ở đây ngon khỏi bàn. Mý ý carbonara thơm thơm và béo, mỳ ý bò nêm vừa có olive ăn thơm thơm còn bò thì nêm vừa và mềm ngọt.
Tuy nhiên mình thực sự phân vân không rõ Quán này và Quán mì ý anh Hoài ở Trần Hưng Đạo có phải là một không nữa???
Ngày trước toàn đặt Foody quán ở Nguyễn Văn Luông về ăn , mì không chê vào đâu được , rất đậm vị và đặc trưng luôn. Từ ngày quán chuyển đi nơi khác , đặt đồ ăn về thấy tên quán khác và vị không giống như xưa , cứ nghĩ đổi chủ đổi thương hiệu để rồi chất lượng đi xuống . Sẽ ủng hộ quán dài dài ^^
Nghe đâu chú chuyển về đây thì cũng ghé ăn thử dù sao cũng gần nhà
- Không gian: sạch sẽ, rộng rãi hơn mấy chi nhánh trước đó, dễ tìm nữa
- Món ăn:
Mỳ ý bacon thịt sốt kem: Ngon tôm tươi và nhiều, vị kem không quá béo, rất vừa ăn và có độ mặn hợp lý làm không quá ngán, rất đáng thử
Mỳ ý sốt bò + 100gr bò: Sốt thì hết chê, múc muỗng nào muỗng nấy toàn thịt, vị đậm đà. Thịt bò thì rất mềm, ngon hơn các chỗ chi nhánh trước kia nhiều, vị nêm nếm vừa miệng. Mì thì cả hai phần đều nhiều ăn no căng bụng luôn
Xà lách dầu giấm: không quá chua, mà mình cảm nhận như coa vẻ có tí rượu trộn chung hay sao ấy, màu nc trộn nhìn sẫm na ná rượu mà khá ngon, ko nồng, cực kỳ vừa miệng luôn
Mình là fan cứng của món Spagetti Carbonara (Mì Ý sốt kem thịt xông khói), nghe nói có quán a Hoài chuyên về Spagetti, nên mặc dù nhà ở Bình Thạnh vẫn ráng xách xe qua tít Trần Văn Kiểu Quận 6 để thử cho bằng được. Quán nằm ở mặt tiền đường, khá dễ kiếm, đậu xe hơi vô tư. Mình ko biết chi nhánh nào là chính gốc, nhưng ở TVK thì chú Hoài trực tiếp đứng bếp luôn, còn CN THĐạo chú Hoài nói do học trò của chú nấu. Ko uổng công mình đi xa, món mì sốt kem chỉ có thể nhận xét là QUÁ XUẤT SẮC. 1 phần rất nhiều mì, nhiều thịt xông khói, còn sốt kem, ăn vào sẽ thấy vị nhẫn nhẫn, nếu bạn nào sành ăn sẽ biết sốt này không chỉ có kem whipping cream mà chú còn cho cả phô mai Parmesan nữa (hiếm có quán bình dân nào dám chơi sang lấy phô mai này chế biến món ăn). Mình đến lúc trưa, quán vắng nên chú Hoài ra trực tiếp tư vấn món nào ngon, món nào hợp gu người thích đồ béo như mình... Mấy bạn phục vụ nhiệt tình, lễ phép. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần sau để thử hết các món trong menu của chú. Highly recommended!!!