Chỗ này bạn mình chỉ và tụi mình có order về nhà ăn rồi thấy ok nè nên bữa nay mình ghé đây mua mang về luôn. Mình gọi mang về 2 phần mì xào giòn hải sản và thịt bò, chờ tầm 15 phút là có món vì quán vừa mới dọn ra luôn. Chất lượng món mình thấy ngon nha, phần mì và sốt mang về được để riêng, vị làm vừa ăn rồi nè nên không cần cho thêm nước tương nhé, 1 phần cũng khá nhiều, topping tươi, mình thấy hải sản ngon hơn thịt bò nha. Ngoài ra ở đây có bánh phở áp chảo cũng ngon, ăn kèm với thịt bò ngon nè, thịt bò khá nhiều luôn. Không gian quán cũng vừa phải, nhưng ghé đây mua về mới biết khách đông lắm nha.
Quán đông khách, đồ ra hơi chậm vào chờ mất 20-25’ mới lên đồ ăn. Mì xào giòn và phở áp chảo đều khá ngon. Tuy nhiên vệ sinh đũa thìa hơi kém. Cả không có coca lon, coca chai uống hơi chán :(
Hay đi ngang và thấy trên đường này có mỗi quán này bán bột chiên với mì xào, hủ tiếu xào, nui xào các kiểu
Ko gian quán khá nhỏ ngồi trong nhà tầm 4 bàn và lề đường cũng vậy
Bột Chiên (20k) chiên giòn, 1 trứng, nước tương quán pha vừa ăn
Hủ Tiếu Xào Thập Cẩm (35k) ăn cũng tạm ổn thôi chứ mình không thích lắm, mình ăn có chỗ ngon hơn nhiều
Nui Xào Bò (35k) ăn ngon nè, bò xào mềm vừa ko bị dai
Giá so với mặt bằng chung là rẻ hơn và ăn chất lượng ok, hợp lý
Phục vụ thì thường buổi tối hơi đông khách mà quán nấu thấy hơi chậm nên chờ hơi lâu chút
Nhân viên thì nhiệt tình nhưng quán làm ăn kém vệ sinh lắm. Mà thằng bạn thì cứ khen lấy khen để bảo quán này nó ăn nhiều lần thấy ngon , giới thiệu kêu mình ăn thử đi. Bấm bụng mua mang về ăn thử chứ không mấy hài lòng sau khi quan sát tổng thể :((
Đũa muỗng cũng không nguyên vẹn , gãy/mẻ từa lưa , cảm thấy nghi ngờ nên soi kỹ từng cọng xà lách thì ôi thôi dơ khiếp , dưa leo cũng lấm tấm bụi hay đất nhỏ nhỏ không dám ăn ... may mà chưa cho vào mồm.
Cơm chiên tôm trứng muối gì mà khô rang cứng ngắc chứ không phải dạng giòn xốp , nêm nếm nhạt nhẽo quá chừng , chỉ mỗi 1 con tôm rồi thái hạt lựu lưa thưa , trứng muối cũng dỡ ăn vào nghe tanh. Mình ráng lắm chỉ ăn tới nửa hộp rồi đầu hàng huhu dỡ ẹt , cảm thấy tiếc tiền dễ sợ vì chất lượng không đáng so với giá 40 mấy ngàn.
Mình né khu Vạn Kiếp ra , đa số quán ở đường này không mấy thiện cảm với mình về khâu vệ sinh lẫn chất lượng.
Mình thèm quá nên đặt deli về nhà ăn. Search thì thấy tiệm này gần nhà nhất nên đặt luôn. Mình mua 2 hộp mì xào giòn, mì ở đây là cọng bự, nhìn hơi ít, có tôm mực gan cật cá viên, hộp của mình thì thay cật gan bằng thịt bò, chắc quán gần hết nên vậy. Ăn không ngon lắm theo cảm nhận của mình, hơi mặn nữa, mì cũng ko ngon. Nói chung hơi thất vọng haiz. Giá 38k/ hộp. Hộp bự, đổ sốt ra ăn rộng rãi, có cả muỗng nĩa đầy đủ. Đồ ăn ship tới vẫn còn nóng.
Lần đầu mình ăn giá 35k nhưng giờ lên giá rồi. Với giá này và lượng mồi nhiều vậy thì khá hợp lý. Lần gần nhất m mua, có tiệm kế bên cạnh tranh nên tiệm này để hút khách nên cho quá chừng mồi: 4 miếng gan, 1 con tôm to, 2-3 khoanh mực lớn, 1-2 vien thịt, rau nhiều.
Nêm nếm theo m thì ổn thôi, ko đặc biệt như các quán Ký của ng Tàu; nên nào hơi ít tiền mà thèm thì m mới chọn quán này.
Nước sốt thì nhiều lắm (cỡ một tô), nhưng m thích quán làm ít lại nhưng đậm đà hơn.
Điểm trừ là chỗ ngồi hơi hẹp và sát nhau. Các anh đứng bếp thì niềm nở, còn nv phục vụ thì tạm thôi.
Mình ăn phần mì xào gòn hải sản giá 38,000VND. Quán khá nhỏ, nên ít chỗ ngồi, có thể sẽ phải đợi để tới khi có chỗ. Nhưng mấy anh chủ xào mì cũng khá nhanh, và ngon nên cũng không bỏ công chờ )))
Mới ăn tức thì luôn, trước ăn bột chiên thấy ngon nên sẵn ghé ngang vô thử mì xào dòn. Dở tệ, hog có mùi thơm của nước soup mì xào dòn, thà mua phần 40k mì xào dòn quán Nghèo ngon hơn ( trước ngay gốc Trần Quang Khải Q1 nay dời qua Phan Đình Phùng PN)
Tối nay mình có ghé ăn mì xào giòn, không gian quán nhỏ, 2 anh em mình ngồi vào bàn cả nữa tiếng chờ đồ ăn mà chưa thấy mang lên, trong khi có mấy bạn đến sao lại được mang đồ ăn đến trước. Thật không thể chấp nhận được nên bỏ về luôn. Cạch, chắc chắn không bao giờ quay lại lần nữa, quá xem thường khách