Ăn ở đây cũng đã nhiều lần, lần nào cũng đều ok hết. Cứ đến hẻm 481 rồi chạy vào chút xíu sẽ thấy quán, ăn 1 bên để xe 1 bên, chỗ ngồi cũng rộng rãi. Giá ở đây không mắc, tầm 60 70k tuỳ món, đùi góc tư thì giá cao nhất. Nước dùng ở đây rất vừa ăn, có mùi thuốc bắc. Thịt vịt mềm, ngon, rất thấm vị, phần đùi vịt cũng to, mì vàng ăn ok, phần 2 vắt là đủ no. Ăn kèm có đĩa đu đủ ngâm rất giòn. Nhìn chung thì ok hết
Lâu rồi mới ghé đây ăn mà công nhận bao đông luôn mấy bạn. Mình gọi 2 phần mì đùi góc tư, mang ra nhìn thôi hấp dẫn rồi, mùi thơm lắm. Vẫn chất lượng nha, nước dùng rất đậm đà, thịt vịt ngon, bên tròn chính đều, vị vừa ăn, thịt mềm không bị khô, bên ngoài da bóng bóng giòn giòn. 1 phần như vậy ăn no xỉu luôn, mì ít nhưng thịt gơc tư khá nhiều nên ăn bao phê. Đu đủ ngâm ăn cũng ok, không quá chua, ăn kèm chung với thịt thì chuẩn ngon nha.
Giá đã lên rồi nha. Trước mình ăn 62k, nay đã là 70k rồi nhen, nhưng thấy vẫn chất lượng nha. Phục vụ nhanh nhẹn.
Quán đông và nhộn nhịp lắm luôn.
Món mì vịt tiềm có vịt tiềm ướp chuẩn vị cực. Nước dùng thơm nữa.
Trong hình mình gọi 1 tô mì vịt tiềm (má đùi,40k) khá ít thịt và mì. Còn tô của bạn mình là mì vịt tiềm đùi góc tư (65k) rất to và ăn đã lắm nha.
Bên cạnh đó quán có bán thêm rau câu, bánh flan (ăn không ngon), nha đam, mủ trôm, trà đá để giải khát nữa.
Mì vịt tiềm ở đây khá ngon.
Nước dùng ở đây đúng vị, húp rất ngon.
Sợi mì dòn, ngon.
Miếng thịt vịt ăn nhìn rất hấp dẫn, và ăn rất ngon.
Ở đây mỗi người một việc nên tốc độ làm nhanh, lên món nhanh.
Không gian tuy hơi chật, ngồi ăn ngay bên cạnh chỗ làm vịt luôn, nhưng vẫn được giữ khá sạch sẽ, không bí bức chật chội lắm. Nếu không muốn ngồi trong nhà thì các bạn có thể ngồi ngoài đường luôn cho thoáng.
Chỗ để xe cũng ngoài đường luôn nhưng có người trông nên các bạn có thể yên tâm ăn nhé.
Vị trí cũng hơi khó tìm vì trong hẻm.
Mì vịt tiềm Thượng Hải 481 Nguyễn Tri Phương 45k.
Trong hẻm nhưng cũng khá dễ tìm, hẻm kế bên No. 96 corner. Ăn ổn trong tầm giá, nước lèo ngon. Ăn đùi góc tư thì 70k.
Thường xuyên ủng hộ quá cũng được lâu lắm rồi, từ hồi tô mì vịt tiềm góc tư đùi mới có 40k thôi, bây giờ đã thành 70k rồi.
Quán nằm trong hẻm khá rộng rãi thông thoáng có thể đi vào từ cả đường Nguyễn Tri Phương, Nhật Tảo hay Bà Hạt.
Mì vịt tiềm ngon, thịt nhiều nhưng bị cái mì hơi ít. Thường đi 2 người sẽ gọi thêm 1 tô mì thêm. Nước dùng ngọt ngọt, thịt vịt mềm. Ngoài ra mình cũng thích món đu đủ ăn kèm.
Quán còn có thêm các loại nước uống như nha đam, mủ chôm hạt é và rau câu.
Đây là lần đầu mình ăn mì vịt tiềm. Mình order 1 phần mì ức (45,000) + 1 phần mì đùi lớn (70,000). Nước dùng thơm mùi hạt thuốc bắc, vừa ăn, không quá mặn (bạn mình còn húp hết cả tô nước nữa mà). Thịt thơm đậm vị. Mì mỗi tô 1 vắt, ai ăn nhiều thì kêu thêm vắt mì nhé.
Quán nằm trong hẻm nhưng không quá khó tìm. Quán không rộng nên nhiều người tới ăn có thể sẽ phải xếp hàng chờ có chỗ.