Quán là căn nhà nhỏ bán cũng lâu đời. Mình cùng 2 người bạn có việc đi ngang qua khu vực này, đói bụng nên ghé vào ăn.
Tụi mình gọi toàn là hủ tiếu khô. Một tô nhiều đến nỗi đứa nào ăn cũng no căng bụng không thở nổi.
Cọng hủ tiếu cứng dai, mình thích ăn mềm hơn.
Thịt xá xíu, há cảo, bò viên, cá viên hay tôm, gan, bao tử...tươi và tẩm ướp gia vị ngấm đều.
Ngay buổi tụi mình ghé ăn chủ quán đang làm thốt nốt ăn, thấy tụi mình hỏi thăm thì anh ấy bèn mời 1 ly nước thốt nốt cũng như mời ăn thốt nốt nữa.
Phục vụ nhanh nhẹn và nhiệt tình
Lâu lắm mới ghé ăn khuya ở khu này, tụi mình ghé quán Mì Vịt Tiềm nổi tiếng một thời.
Ngoài trời chỉ có 2 cái bàn đã có người ngồi nên 3 đứa đành chui vào trong nhà, bề ngang nhà khá nhỏ nên rất nóng nực nhưng quán sạch sẽ lắm.
Sủi cảo nhân tươi ngon, con tôm cũng to vừa vừa. Nước lèo trong và ngọt thanh.
Mì Vịt Tiềm thịt thơm rục, thịt dai chứ không nát. Mùi thuốc Bắc dễ chịu.
Có bán nước sâm uống giải nhiệt lắm nha.
Phục vụ khá nhanh nhẹn và giá cả hợp lý
Đây là quán ruột của gia đình mình từ ngày còn bé. Mỗi lần có dịp đều ghé vào đây ăn. Giá tiền tương xứng với chất lượng đồ ăn. Thịt vịt mềm, thơm. Nước dùng rất ngon, vị khá vừa đối với mình. Mỗi người 1 tô là xong cho 1 bữa. Không gian quán cũng thoải mái, vừa phải, phù hợp. Mình hay ăn quán vào buổi tối, thời gian phục vụ cũng nhanh. Quán đã bán từ ngày xưa và chất lượng đến giờ theo mình là vẫn đảm bảo.Phù hợp cho bạn nào đã ngán ramen, udon, phở thì có thể đến và trải nghiệm.
mình đã đặt hàng ở chỗ này được ba lần rồi nhưng tới hôm nay mình mới viết bình luận trên đây. Lúc đầu mình không biết về quán này đâu mà chỉ đặt online thử vì quán mở tới 1h đêm lận, mình đặt 1 mỳ vịt tiềm cùng với sủi cảo ăn thấy ngon và chất lượng lắm nên mình kết quán luôn từ dạo ấy. Mình thấy nước dùng ở đây thơm đúng mùi vị, vịt cũng nhiều thịt, đặc biệt là đu đủ cũng giòn và ngon lắm... nên vừa thấy quán mở bán lại sau khi nghỉ Tết là mình phải đặt mua ăn liền..
Được bạn giới thiệu quán này nên đi ăn thử. Với giá 90k thì tô mì hoàn toàn xứng đáng vì vừa ngon vừa no. Mình và bạn mỗi đứa 1 tô mì vịt + nửa tô sủi cảo, no căng bụng. Nhưng chắc lâu lâu mới quay lại ăn vì nhiều quá cũng hơi ngán. Quán nhỏ và đông khách nên cảm giác hơi chật chội, tuy nhiên đồ ăn lên nhanh, tô muỗng nhìn cũng sạch sẽ.
92k (2k khăn giấy). Đu đủ ăn kèm giòn. Vịt mềm, dùng đũa tach@ thịt ok. Nước dùng hơi mặn so với khẩu vị của mình. Ai ko quen ăn món Trung thì nhanh ngán. Mà bát to lắm, người nào quen ăn ít thì khó mà ăn hết được.
Anh ngừi yêu đòi đi ăn tận bên quận 4 ý cơ mà mình thì đang ở Bình Thạnh ???? Đâu có được kkk mình lên foody kiếm liền thì thấy review quán nỳ tốt quá nên đòi ăn thử ngay. Quán nhỏ và nóng :( Mình thì ko thích vị thuốc bắc lắm nên gọi sủi cảo, ảnh gọi mì vịt tiềm :3 Sủi cảo thơm và nước dùng trong, hơi ngọt với mình. Vịt tiềm mềm, cái đùi cũng khá bự, với mấy đứa ko thích vị thuốc bắc nhiều thì vịt như vậy là ngon, không quá đậm vị thuốc bắc mà chỉ thoang thoảng. Lần đầu trải nghiệm khá là tốt :3