Quán đối diện Bệnh viện***
Mì ngon, vịt gồm má đùi và đùi. Vịt có lẽ được tiềm luôn, rất mềm, đậm vị. Có kèm 1 dĩa gỏi đu đủ (tính tiền riêng). Giá 125 ngàn ( mì vịt nấm đông cô). Mì có độ dai. Nước dùng được nêm tương đối ngon (nhưng mình ăn chưa quen lắm).
Có thể gọi nước uống (sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa đậu phộng), các món ăn phụ, và còn mì sủi cảo, hoành thánh...
À quán hoạt động từ 11 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Không bán buổi sáng. Mình sẽ quay lại thử lần nữa.
Bữa đi trên đường mà bổng nhiên thèm vịt tiềm mà lố qua 409 r nên tấp thử vô quán này thấy cũng đông .
Nước tiềm ở đây đậm mùi như mấy nơi khác nhưng vị lại hơi mặn mặn hơn .
Thịt vịt mình thấy ok
Giá cả 120k/ phần hay sao á hới đắt tí
Không gian : chiếm nguyên 1 phần hẻm với 1 nhà bán 2 lầu lận .
Trưa nóng order mì vịt tiềm thuốc bắc của quán ăn đáng 117k dễ sợ????nước lèo và thịt vịt còn nóng hổi ăn toát mồ hôi như giải cảm vậy. Đùi vịt chặt to bằng góc tư con vịt mềm thấm vị, sợi mì đúng chuẩn luôn, quán cho bao nước lèo đậm đà húp no tới chiều☺️
Hôm qua mình đặt 3 phần mỳ vịt tiềm nấm đông cô. Khi nhận hàng đổ ra tô cảm nhận vịt cũ , cả nhà 3 người ăn xong tối tất cả đều đau bụng . Mình hay ăn tại quán thì không bị gì , phải chăng mình oder giao hàng nên quán cho mình ăn đồ cũ ?
Quán kỷ niệm. Mình được biết là sợi mì của quán tự làm nên rất đặc biệt , nước lèo vịt thì khỏi chê . Mình cũng đuợc biết quán đã tồn tại trên 70 năm . Gia đình mình ăn từ đời ông bà tới gi . Rất có kỷ niệm với mình.