Hôm Tết mình có ghé quán ăn thử. Điểm cộng là hoành thánh ngon, nước trong.
- mấy cô nhân viên dữ quá, chửi nhau trước mặt khách.
- Cô ra tính tiền thì tính sai cho mình, đến khi mình thấy giá tiền kỳ, hỏi lại bao nhiêu 1 tô thì mới tính lại đúng.
Mình thấy ngon, chuẩn vị hủ tiếu mì Tàu. Phục vụ bthuong chẳng để ý lắm.
Xem review điểm thấp toàn mấy tk ít hoạt động, kỳ z?
Lần cuối m ăn tại quán cũng gần 1 năm rồi, ăn tô thập cẩm 55-65k j đó. Ngon & phần ăn nhiều.
Ở đây topping nhiều, mì ngon không bàn cãi. Nhưng mấy cô lão dữ quá trời, mình vào không thấy menu nên không biết gọi gì thì hỏi 1 cô đang dọn tô đó là ở đây có gì vậy cô, cổ trả lời là không thấy trên tường sao còn hỏi. Trời má muốn đứng lên đi ghê.
Nhầm cô dễ thương nhầm cô như bà chằn.
- Khách tới quán hầu như trung niên và lớn tuổi.
- Mì ngon, vịt ngon
- Điểm trừ là tùy vô hôm đó bạn xui hay hên đc cô nào phục vụ
Mấy lần đi ngang thấy quán cũng đông nên ghé thử, lỡ như ngon thì mỗi lần ăn mì không phải đi xa, quán không gian ổn nhưng phục vụ không được vui vẻ lắm, sợi mì ở đây ngon, nước lèo ngọt thanh, nhưng vịt tiềm khá bở ăn rất ngán, giá 100k/tô. Thử một lần cho biết chứ nếu thèm mì vịt tiềm thì ở Gò Vấp cũng ráng chạy qua Q5 hoặc Q10.
Mình vào quán trời mưa ngừoi ướt nhẹp chưa đặt mông xuống ngồi đã nhào tới hỏi ăn gì, mình đang ngơ ngác chưa định hình dc phải kêu liền 1 mì tiềm 1 mì thập cẩm. Đem khăn ra quăng lên bàn cái rầm. Đang ăn thì có 1 cô đi lau sàn đụng bàn ghế tụi mình rầm rầm k quan tâm, ăn chưa xong là 1 cô nhào tới đòi tính tiền. Thiệt bó tay với quán
Còn về món ăn thì: mì tiềm vịt bở, nhỏ còn mì thì k ngon; mì thập cẩm thì nhìn chung nhìu nhưng k có j xuất sắc. Nhược điểm là dù 2 tô cả 160k mà dùng tô nhựa nên nhìn như hủ tíu gõ. Tui ăn xong mà tui tức mấy người phục vụ dã man
Trưa ngày 04/02 mình có ghé lại quán ăn 1 tô mì 3 vắt giá 55k, chất lượng thì chả có gì đặc biệt, nước dùng thì toàn vị bột ngọt ăn xong khát nước kinh khủng, nhưng điều đáng nói ở đây là nhân viên khinh người kinh khủng, mình vừa ngồi ăn lôi bịch khăn giấy trong túi ra không xài khăn ướt của quán thì bị bà nhân viên lườm 1 cái, đang ăn thì bả cứ lấy cây lau nhà vừa lau vừa húc huỳnh huỵch vào cái bàn mình ngồi đến mức nước lèo suýt sánh khỏi tô, nhiều lúc mình muốn đứng dậy úp hẳn cái tô lên đầu bả nhưng mình cũng ráng nhịn ăn cho xong, thề đây là lần cuối cùng mình ghé cái quán vừa dở vừa hãm này.
Mình tấp vào quán để trú mưa tiện kêu 2 phần hủ tiếu xương với hoành thánh thịt. Mình thề với lòng là chưa bao giờ thấy 1 tô hủ tiếu vs hoành thánh GÕ (mình nhấn mạnh chữ này vì nó chẳng khác gì hủ tiếu gõ xe đẩy) nào mà giá 50k 1 tô. Mình order quên kêu ko hành nhờ bỏ hành ra thì k nói gì, xong mình xin đổi lại k lấy xương nữa mà lấy thịt, thì thái độ của 2 bà bán hàng cực kì khó chịu bảo "mình em đổi đi đổi lại 3 lần rồi đấy" (trong khi quán ko đông, và mình đổi chỉ có 2 lần tính luôn lần nhờ bỏ hành ra)
Mình thật lòng khuyên các bạn vịt tiềm thì mình chưa ăn thử ở đây mình k đánh giá, nhưng tuyệt đối đừng kêu hủ tiếu vs hoành thánh GÕ 50k 1 tô (đây là tiệm ở Gò vấp, ko phải trung tâm thành phố nhé), topping, mì, nước lèo ko khác gì các xe hủ tiếu gõ trên Quang trung giá chỉ chưa tới 20k. Lúc mình tính tiền chỉ muốn đứng lên hỏi nhẹ câu chị bán tô hoành thánh này vốn tới 10k chưa vậy chị, cảm giác vào quán để trả tiền mặt bằng dùm cho các "chị".
Mì vịt tiềm ở đây khá ngon, nước tiềm rất vừa ăn mình rất thích, 1 phần khá nhiều bạn nào ăn khỏe mới ăn hết 1 phần, cái gì củng ổn nhưng các cô ở đây rất hung dữ, kể cả ông đứng nấu củng vậy luôn, kg được thân thiện nói chuyện nạt nộ khách.