Nước dùng ngọt, khá thơm vị xương. Sủi cảo đầy đặn,
quán cực cực đông khách, nhất là dịp cuối tuần, gần như phải đợi bàn này đứng lên thì mới có chỗ ngồi cho bàn tiếp theo. Giá cả cũng hợp lý.
Mỳ vằn thắn thì toàn qua đây ăn. Quán bé, đông khách nên cũng ko ngồi lâu được.
Quán cô Thanh Miến, công nhận ăn ở đây quá ổn so với cái giá phải trả cho nó, tối cô bán gần chợ Tân Mai đến khoảng 12h đêm. Sáng cô bán trong nhà nhưng nhà hơi bé nên mình hay mua mang về hơn.
Món ăn thân quen từ hồi học cấp 2 đến giờ. Thỉnh thoảng thèm quá phải qua húp mỳ vằn thắn ở đây. Chưa đâu mà ăn no phèn phởn mà chỉ có 20k/bát. Quá đáng tiền. Bác bán cả sáng sớm lẫn tối đêm nữa chứ.
Mình bắt đầu ăn từ lúc 4,5 tuổi. Lần nào ăn của bác cũng phải ai 2 bát. Không phải vì ít, mà vì quá ngon :)) Đến năm lớp 2 thì mình chuyển từ Tân Mai vào Hà Đông, nhưng mỗi lần có dịp đi qua đây, đều phải ghé vào hàng bác ăn. Phải duy trì 2-3 lần/năm từ hồi 8 tuổi đến giờ :)) Giá rất mềm (20k/bát), bác chủ nhiệt tình, hiền lành.
Nhiều sủi nhiều thịt giá cả siêu yêu thương. Buổi sáng bán ở nhà trong ngõ 209 Tân Mai gần trg c3 Trương Định giá 20k/ bát. Buổi tối bán từ 8h15 trong chợ Tân Mai 25k/bát. Quán lúc nào cũng đông nghịt kể cả tối hay sáng luôn ạ. Sủi luộc thì gọi thêm bao nhiêu cũng được. Đợt e ở gần đấy có khi ngày nào cũng sang làm bát mà kb ngán.