Mình học ở đối diện nên trưa hay ăn ở đây. Siêu siêu siêu yêu hàng này,***chủ quán hiền cực, bát thì đầy đặn và vừa bụng, không ít quá cũng không đầy quá. Topping ngon, mì ngon, nước ngon cực, tổng thể hòa hợp chỉ tiếc là không có tôm nhưng so với giá 30k thì mình thấy quá là ổn. Quán trông hơi tối nhưng sạch sẽ.
Một ngày đẹp trời tự dưng quán mỳ vằn thắn ưa thích của mình ở Tô Hiệu lại đóng cửa, may mà tìm đc quán này. Quán ở ngay mặt đường, có biển tên đỏ chói rất dễ tìm. Quán chỉ có 1 bác già bán nhưng ko phải chờ lâu.
Mỳ ở đây khá ngon, ko khác mấy so với Tô Hiệu nhưng lại ko có tôm và có phần ít hơn.