Nếu chấm theo thang điểm 10, mình cho quán này 8₫
Nước dùng ngon, ngọt, k bị vị ảo ảo của mì chính, sủi cảo hấp nhân đẫy đà ( cái này đã kéo lại tất cả khẩu vị của mình ) , thịt bình thường không tươi không khô, trứng như các hàng khác, sủi cảo rán thì cực ít nhân, mì dẻo dai, luộc vừa tới
Bát vừa vặn, mình là con gái thì thấy ăn vừa đủ nhưng chắc con trai thì thiếu
Chỗ ngồi hơi chật hẹp, chỉ chứa được dưới 10 người thôi nên hơi bí
Nhiều lần đi qua thấy mùi thơm ơi là thơm
Quán khá nhỏ, chỉ có 1 bàn bên ngoài và 1 2 bàn ở bên trong nhà
Lại không có chỗ để xe :(
Đi từ Khâm Thiên vào thì bên tay trái nha
Bảo cô đừng cho hẹ mà cô vẫn cho :(((( buồn thiu, cô an ủi là ăn không giống hành đâu, ăn cho thơm
Giá 1 bát là 30k , nhưng mình cảm thấy ít ít sao đó
Mình thấy mỳ ở đây bình thường, đc cái nước dùng rất ngọt ngon và thơm. 30k/bát. Có cả sủi cảo và hủ tiếu. Mẹ và em trai mình thì nghiện mỳ ở đây luôn ????
Quán rất bé chỉ đủ có 6-7ng ngồi và k có chỗ để xe nên mua mang về là phương án tối ưu nếu nhà bạn gần khâm thiên.