Đi công tác thèm mì vằn thắn, lại ở ngay gần Mê linh nên vào đây ăn. Ấn tượng là quán rất rộng, mà lúc mình đến khá vắng khách. Đồ ăn ra nhanh, cảm giác đúng kiểu "nhà làm", nhưng vs m thì hơi nhạt.
Không thích 1 điểm là bát chanh ớt kia không phải mỗi bàn 1 đĩa mà khách trước ăn xong đưa thẳng luôn cho khách đến sau, làm m cảm thấy hơi ghê ????
Quán này chắc là quá lâu đời với người dân Hải Phòng rồi. Chắc chắn ai cũng nên thử hương vị ở đây ột lần vì đồ rất tuyệt
Nước dùng trong có vị ngọt của xương ăn kèm với sợi mì vằn thắn dai mềm và miếng há cảo ú ụ nhân thơm miếng trứng, miếng thịt, ít hành lá và miếng bánh vỏ sủi cảo giòn tan ôi cha mẹ ơi mới nghĩ đến thôi đã nuốt nước bọt ực ực rồi huhu
Quán bán từ sáng tới tối muộn vvaf ít khi để khách phải chờ. Một bát thập cẩm ăn no căng rún có 30k thôi à.quá rẻ cho một cuộc tình )))))
Ăn ở đây vài lần rồi nhưng giờ mới review lại. Một bát 30k thập cẩm đầy đặn với nhiều mì, xá xíu, há cảo (hơi ít nhân thì phải), trứng, gan lợn. Nước dùng đậm đà và rất ngon. Bác chủ quán phục vụ rất nhanh. Điểm trừ là quán khá nóng vì chỉ có vài cái quạt treo tường nhưng bù lại là còn được free thêm một cốc nước sau khi ăn xong và quán cũng khá dễ tìm. Chỉ mong bác chủ quán sẽ suy nghĩ để lắp wifi )))
Mì vằn thắn Đông Phong bán cũng lâu đời rồi, từ cái hồi còn bé tẹo tới giờ mình vẫn chỉ quen ăn ở đây mà chưa ăn mì vằn thằn mấy nơi khác. Một bát mì thập cẩm có giá 30k, đầy đủ trứng, cảo hấp, cảo chiên,xá xíu, gan, thịt, và kèm chút rau cải. Nước dùng ở đây thơm và đậm đà cực kì, cái hương vị mà ăn rồi cứ phải nhớ mãi. Vắt mì tươi ăn dai dai, ngậy ngậy; cảo cũng rất vừa miệng. Một bát mì vằn thắn như vậy là quá chất lượng, ăn xong no căng luôn. Phục vụ nhanh chóng, tận tình. Không gian rộng, ngồi trong nhà, thoáng đãng. Nói chung sẽ còn ủng hộ quán dài dài !!!
Bạn rủ đi ăn mì vằn thắn. Nghe nói quán này lâu đời rồi nên tạt té ăn thử.
Nói chung mọi thứ đều ở mức chấp nhận được: nước dùng, mì, giá cả, phục vụ..
Được cái quán khá rộng.
Ăn 1 bát mì cảo mà ăn mãi mới hết, mình lại vác bụng ọc ạch đi về.
Chắc tại mình ăn k gọi nước nên quán khuyến mại cho cốc trà (hơi đắng)
Có cái hay là quán bày mỗi bàn 3 quả chuối khá to, trị giá 5k/quả ))
Lâu lắm lắm lắm, chắc phải chục năm không ăn mì vằn thắn ở đây. Giá mì nước vẫn vừa túi 30k/ bát. Mỳ khô mì xào thì giá mắc hơn. Nước dùng siêu ngọt y như đồ ở Huế, ngọt đường, mình vắt nửa quả chanh luôn. Mì thơm ngậy mùi trứng gà, cảo tươi, nhiều thịt xá xíu. Mình thích mì thôi không ưng nước dùng ngọt.